Bởi không giỏi nói hay viết, anh càng không dám đặt nhiều hy vọng vào việc có thể tìm thấy em qua bài viết này. Lý trí cho anh biết một điều rằng tìm được em rất khó. Chẳng thế mà người ta thường nói "Trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm hiếm gặp, bạn hiền khó quen". Khó đến độ mà người xưa phải nói lên rằng "Đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận". Nghĩa là có thể tìm được một tri kỷ, sống ở đời này đến lúc chết đi cũng không còn gì phải ân hận. Nhưng anh lại tin vào một chữ "duyên" và hai chữ "định mệnh". Cũng rất có thể qua bài viết này hoặc một cách nào đó vào ngày nào đó, anh sẽ gặp được em, tìm thấy em.
Anh từng viết một bài trên chuyên mục này của báo khoảng một năm trước. Em có thể đọc lại phần giới thiệu sến súa về anh qua bài viết "Em có thích một anh chàng đa tài không". Đã một năm kể từ ngày anh viết bài đó, tiếc là anh vẫn chưa tìm thấy em. Mà em chỉ đọc chơi thôi nhé vì một năm trôi qua cũng nhiều biến cố và thay đổi với anh, ngay cả suy nghĩ, tính cách cũng không còn đúng nhiều như anh từng kể cách đây một năm nữa (cười).
Anh thích chiêm nghiệm, suy nghĩ về các vấn đề cuộc sống, nhân sinh quan, kiếp người. Như trước kia, khi còn làm công việc văn phòng, có nhiều thời gian rảnh, anh hay đọc sách rồi suy nghĩ rất nhiều, tôn giáo, khoa học, triết học anh đọc nhiều nhất. Không biết em từng nghe những từ như: định lý bất toàn, nguyên lý bất định, thuyết tương đối, phi tạo sinh, tất định luận, tự do ý chí, duy danh, duy thực, vô vi, hữu vi, entropy,... chưa nhỉ? Anh suy nghĩ nhiều lắm. Này nhé, em nghĩ xem con người từ đâu đến? Chết đi về đâu? Rốt cuộc người ta sống trên đời để làm điều gì? Gọi là "Nhân sinh hạ tai, tại thế hạ như, hậu thế như hà"... Đó, anh nói mà, anh nhạt lắm.
Rồi anh suy nghĩ về những thứ "tại thế" hơn. Anh suy nghĩ về tình yêu, rằng tại sao người ta lại yêu nhau? Liệu có một tình yêu vĩnh cửu không? Anh suy nghĩ về 2 chữ tri kỷ và tự vấn chính mình rằng anh đang tìm một mẫu người thế nào? Tri kỷ ư, là mình hiểu họ; là họ có thể hiểu được suy nghĩ, lý tưởng của mình; là mình nói chuyện Nga - Mỹ, họ cũng có thể nghe và bình?
Thế rồi anh gặp một người con gái - người đã làm anh thay đổi mọi quan niệm của mình về tri kỷ. Anh yêu họ rất nhiều. Họ nói cuộc sống và lối suy nghĩ của anh quá phức tạp trong mọi vấn đề, nói anh đừng đọc sách nữa, anh nên đốt hết sách đi, sống đơn giản một chút. Anh yêu họ nhiều đến nỗi anh nhận lời rằng sẽ đốt hết sách của mình; vì họ, anh cố gắng thay đổi mọi lối sống, suy nghĩ, quan điểm, định kiến của chính mình. Với anh hai chữ tri kỷ trước kia trong lý lẽ là thứ gì đó khô khan, vô vị, tẻ nhạt. Anh đã yêu họ, không cần biết thực tế phi lý cỡ nào, anh mặc kệ. Điều duy nhất anh cần, đó là được nghe giọng nói của họ mỗi ngày, được nghe họ nói "Em yêu anh". Thế là anh đã thấy quá đủ rồi. Nhưng một ngày anh phát hiện họ dối gạt tình cảm của anh và đã rất đau lòng.
Anh thừa nhận mình yêu mến sự thông thái, tôn thờ sự thật, sống có nguyên tắc, lý tưởng, mục tiêu, đó là phần lý. Tất nhiên, nhờ lý trí mà khiến cuộc sống này an toàn nhưng khô khan, tẻ nhạt và đơn điệu. Anh lại muốn mình được đắm chìm trong sự ngọt ngào, hạnh phúc, viên mãn và thăng hoa của tình yêu dù rằng nó có nhiều phần vô lý, mê muội, dại khờ. Nhưng nếu cuộc sống này không tình yêu thì còn gì vui và ý nghĩa ngoài bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm, phải không em?
Với anh, tình yêu chứa quá nhiều điều phi lý nên chẳng thể chủ quan nói cho em biết anh mong muốn tìm một người con gái thế nào. Có lẽ câu trả lời chung mà ngắn gọn nhất đó là người làm cho trái tim anh rung động thêm lần nữa. Anh muốn vì em mà sống, mà hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Sẽ là những câu nói đầy tự tin, thẳng thắn mà chân thành với bạn bè, đồng nghiệp rằng "Tối nay tôi không thể đi cà phê, tiệc tùng với mọi người được rồi, thông cảm nhé, để vợ buồn một mình ở nhà, thương vợ, nhớ vợ lắm".
Cám ơn em đã đọc những dòng tâm sự nhạt nhẽo này của anh. Chúc em vui vẻ và sớm tìm được tri kỷ của mình nhé. Hẳn là thế rồi, chỉ khi em chưa tìm được tri kỷ nên mới tìm đọc bài viết này của anh mà, phải không (cười). Và biết đâu, có một khả năng nhỏ nào đó là mình tìm thấy nhau, em nhỉ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Việt
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam