Chào em, anh là cử nhân kinh tế, đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho một công ty nước ngoài ở TP HCM. Anh 28 tuổi, cao trên 1m7, tự nhận mình là một người ôn hòa và thân thiện, mọi người đánh giá anh là khá đẹp trai và có duyên, điều đó anh cũng tạm tin vì chỉ biết phân biệt và nhận ra đâu là một người con gái là xinh, hoặc có duyên, chứ anh không thể biết được một người con trai như thế nào là đẹp trai cả.
Anh cũng chủ động làm quen và bị động quen vài người, anh thừa nhận là những mối quan hệ đó, cái nhìn đầu có thể đã thu hút lẫn nhau nhưng chỉ như vậy rồi dừng lại cho đến khi 2 người hiểu về nhau hơn. Trong tình yêu, anh quan niệm sự đồng cảm là điều quan trọng nhất, thứ đến là niềm tin, cuối cùng là hệ giá trị mà cả 2 theo đuổi. Nếu em thích nghe tiếng guitar, anh có thể chơi cho em nghe, nếu nghe riết guitar làm em chán thì anh sẽ thổi sáo cho em nghe đỡ ngán nhé, cả kèn hamonica nữa.
Thời gian rảnh, anh cũng có đọc lung tung các thể loại: sách khoa học, tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, chính trị, tôn giáo... là những đầu sách mà anh hay đọc nhất. Nếu em cũng có thói quen đọc sách thì anh sẽ kế thừa cái gia tài sách đó của anh lại cho em. Còn nếu không đọc cũng không sao, những gì anh biết, anh có thể chia sẻ lại cho em. Hy vọng qua chuyên mục Tâm sự này của báo, anh sẽ tìm được em, người đồng hành cùng anh suốt phần đời còn lại. Đừng ngại kết nối với anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Việt
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam