Vợ 34 tuổi, lương tầm chục triệu đồng mỗi tháng, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, biết cách chăm sóc bản thân và sinh hoạt điều độ nên nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Tôi có hai bé đang tuổi ăn học, vui chơi. Đặc thù công việc nên tôi hay đi làm xa, về nhà cũng trễ. Việc nhà và chăm sóc hai con do vợ làm là chính. Nhiều khi vợ cũng than mệt nhưng sau lại nghĩ tôi đi làm vất vả rồi nên vợ làm cũng được. Điều tôi muốn chia sẻ ở đây là bản tính của vợ, kiểu như bình yên là được, không muốn bon chen, chẳng có khát vọng gì.
>> Vợ không có nhu cầu gần gũi tôi
Nhiều lần tôi tâm sự với vợ về các kế hoạch trong tương lai, mở rộng lĩnh vực đầu tư này nọ. Vợ có vẻ không hứng thú. Khi tôi nói với vợ về những chuyện liên quan đến bọn trẻ như học hành, ăn uống..., mắt vợ lại sáng rực lên, nói thao thao bất tuyệt. Đối với vợ, việc cả gia đình quây quần, đi chơi cuối tuần hay được ăn món yêu thích cũng đủ để em sướng rơn, không cần du lịch sang chảnh hay cà phê đắt tiền này nọ. Vợ thấy đủ ăn, đủ mặc là được. Quần áo em thích là tốt rồi, không cần đồ đắt tiền.
>> Ngày nào tôi cũng muốn gần gũi vợ
Vợ biết cách quản lý chi tiêu rất giỏi, lúc nào cũng có khoản dự trữ làm tôi phải bất ngờ, còn kiếm thêm hoặc đầu tư thêm thì vợ lại không biết làm thế nào. Tôi nể những người phụ nữ tài giỏi, thông minh, kiếm được tiền mà vẫn quán xuyến nhà cửa. Gần đây tôi không muốn nói chuyện nhiều với vợ nữa, cảm thấy không đồng điệu về cách sống. Trước kia vợ rất năng động, thông minh, giờ lại như người khác, ù lì, không có khát vọng. Tôi phải làm sao để hòa hợp với vợ?
Đăng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc