Lúc quen nhau, tình yêu tuổi trẻ cứ theo cảm tính, giờ chúng tôi trái ngược về sở thích và tính cách. Khi đi du lịch, tôi thích yên tĩnh, vợ thích ồn ào. Khi đi ăn uống và giao tiếp cũng trái ngược nhau, tôi sống nội tâm, ít nói, thoải mái. Với người lao động, tôi thoải mái, không tính toán, nhiều lúc thương anh em công nhân mà cho thêm, còn vợ lại tính toán chi ly với họ. Tôi tôn trọng quyền cá nhân, vợ thì không, hay soi mói và ghen tuông khiến tôi mệt mỏi. Tôi nhiều lần góp ý mà vợ cứ cho quan điểm của mình đúng, còn tôi lúc nào cũng sai.
Tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, mọi thứ từ chi phí nhỏ đến lớn tôi lo hết, chỉ trừ việc nội trợ lặt vặt tôi không làm. Vợ tôi ít khi nấu cơm, hay đi mua sẵn hoặc ăn ngoài. Tôi góp ý, vợ bảo không có thời gian. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng ít, một tháng vợ chồng gần gũi một, hai lần là nhiều. Vợ chỉ làm "cho có", riết rồi tôi cũng giống vậy luôn. Tôi chỉ biết cố gắng lo cho các con ăn học chứ thật sự rất mệt mỏi với tình trạng này. Cuộc đời còn nhiều cái đáng sống và cống hiến hơn, chỉ mong các bạn góp ý để tôi có định hướng hoàn thiện hơn.
Phượng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc