Lý do tiến tới cuộc ly hôn của anh vì một trong hai con anh là do vợ cũ ngoại tình mà có. Anh phát hiện nhưng tha thứ vì thương bé con, sau đó họ có thêm bé thứ hai. Nhiều vấn đề mâu thuẫn và vì chị ấy vẫn "ngựa quen đường cũ" nên họ quyết định dừng lại. Hai bé hiện tại đều ở với mẹ và anh chu cấp cho bé thứ hai. Hai bé đều kém tôi nhiều tuổi. Tôi quen anh từ khi mới học đại học. Thời điểm ấy sự chững chạc, trưởng thành của anh là điều tôi luôn tìm kiếm. Khi ấy, đứng trước một người đàn ông có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình, tôi thấy được sự dẫn dắt, chỉ bảo của anh, khiến bản thân dễ dàng cảm thấy rung động và yêu anh.
Tôi đến với anh vào lúc ấy với suy nghĩ đơn thuần và trong sáng là yêu thương nhau, lúc đó tôi không hề quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác. Tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần có tình yêu, mọi thứ tự khắc sẽ dung hòa. Về kinh tế, sau khi quen tôi, hai năm gần đây anh mới ổn định và vững vàng. Tôi đến với anh vì tình cảm chân thành chứ không phải xuất phát từ tiền bạc, nhưng điều kiện kinh tế cũng là một trong những thứ quan trọng để xác định tiến tới hôn nhân. Ngoài tình yêu ra, cả tôi và anh đều là người có trách nhiệm. Tôi rất thương anh vì hoàn cảnh của anh như vậy, muốn bù đắp cho anh.
Thời điểm này tôi phân vân vì bản thân đã trưởng thành, đi làm và bắt đầu gặp gỡ những người khác. Những người trong độ tuổi như tôi có suy nghĩ, sở thích tương tự tôi. Tôi không hề thấy họ hấp dẫn hay có ý định thay đổi tình cảm, chỉ là đã nhận ra khoảng cách giữa anh và tôi. Vì vậy tôi luôn tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, điều tôi cần là một người có chung tần số, hiểu mình hay một sự lựa chọn an toàn mà tôi đã quen thuộc từ lâu? Lúc yêu luôn màu hồng nhưng đến khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân lại là câu chuyện khác. Tôi luôn mắc kẹt trong lối suy nghĩ ấy, tự trách bản thân chỉ vì một số khác biệt trong thế hệ mà giờ chán nản, dù từ đầu tôi rất yêu anh.
Tôi chia sẻ kỹ hơn, mong nhận được lời khuyên và góp ý của mọi người. Tôi thật sự biết ơn vì mọi người đã bỏ thời gian để đọc câu chuyện, chia sẻ cùng tôi. Trên đây có nhiều cô chú, anh chị từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống, chắc chắn sẽ giúp tôi có được một quyết định sáng suốt, thực lòng tôi không chia sẻ được cùng ai, kể cả bạn bè hay bố mẹ. Mong được nghe thêm ý kiến từ mọi người.
Kim Thùy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc