Chúng tôi quen nhau đã được mấy năm, giờ tính đến chuyện kết hôn, cưới xin lâu dài, bỗng chốc tôi thấy sợ và lo lắng dù anh yêu và đối xử tốt với tôi. Anh yêu tôi, tôi không có điểm gì để chê được ở anh. Anh không rượu chè bê tha, cũng không ham mê cờ bạc đỏ đen, sống và sinh hoạt lành mạnh, luôn quan tâm đến người thân và gia đình. Trong mắt tôi, anh rất tốt.
Thời gian đầu, tôi rất yêu anh nhưng quen càng lâu càng có những mâu thuẫn hoặc cãi vã nhỏ lẻ. Tôi nghĩ nó tới từ khoảng cách tuổi tác của cả hai. Sở thích của tôi, anh không biết và không hiểu. Những thứ anh thích và quan tâm cũng không thuộc tầm hiểu biết của tôi. Anh thích những bài nhạc vàng, bolero, ca sĩ mà từ thời tôi còn chưa sinh. Tôi thích những bài hát ầm ĩ, ồn ào mà thế hệ trẻ thường nghe. Chưa kể anh còn thuộc típ người ít nói, hơi khô khan chút nên hầu như trong mọi hoạt động đều là tôi lên kế hoạch, tôi nói anh nghe. Lâu dần như vậy, tôi không còn thấy sự mới mẻ, hào hứng như ban đầu trong mối quan hệ này nữa.
Do tính chất công việc của anh, cộng thêm đàn ông ưa sự bụi bặm nên trông anh đi bên cạnh tôi có sự chênh lệch khá lớn. Trong khi đó, gương mặt tôi khá trẻ con so với tuổi nên hay bị nhầm là bố dẫn con đi chơi. Tôi biết vậy nên chăm chút cách ăn mặc, chăm sóc bên ngoài cho anh nhưng mặc cho sự cố gắng của tôi, anh vẫn khá tuềnh toàng. Tôi cũng khá đau đầu vì chuyện này, bởi anh thường buồn và suy nghĩ rằng tôi ngại không muốn dẫn anh hay để bạn bè tôi thấy.
Hiện tại tôi vẫn chưa dám dẫn anh về ra mắt gia đình. Chúng tôi yêu nhau trong giấu giếm vì thật sự tôi chưa biết đối diện với bố mẹ thế nào. Anh chỉ kém mẹ tôi có vài tuổi. Tôi rất phân vân và lo lắng. Ngoài việc không có kết nối ở thế giới riêng tư, anh chẳng có gì là không tốt với tôi. Kinh tế của anh cũng vào tuổi ổn định và vững vàng.
Liệu tôi có nên kết hôn với anh hay dừng lại tìm kiếm người ở cùng độ tuổi? Tôi vẫn luôn lo lắng rằng nếu không phải là anh, chưa chắc trong tương lai tôi sẽ tìm được một người tốt như vậy? Nếu tiếp tục, tôi cần làm gì để làm mới tình yêu cũng như thu hẹp khoảng cách của cả hai? Tôi rất mong nhận được những lời khuyên, lời chia sẻ đến từ bạn đọc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
Kim Thùy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc