From: nguyen huy
Sent: Tuesday, September 23, 2008 7:56 AM
Subject: ám anh ve quá khu giang ho cua nguoi yêu
Không phải người có quá khứ giang hồ là người xấu. Tôi cũng như mọi người. Cha mẹ và tôi cũng đã có thời gian sống ở nước ngoài. Cha mẹ tôi đi xuất khẩu lao động sang Đông Âu vào thập kỷ 80. Cha tôi trước khi qua nước ngoài từng là người quậy phá ở Việt Nam. Sau đó qua nước ngoài, cha tôi đã cầm đầu một băng xã hội đen chuyên đánh bạc, chém giết.
Sau đó cha tôi quen mẹ. Mẹ là một người con gái hiền lành và do sự yếu lòng của người con gái nên mẹ đã trao tất cả cho cha tôi. Lúc đó cha chỉ mới 24 và mẹ chỉ mới 22 và sinh tôi ra đời. Nhưng rất may mắn cha tôi là một người đàn ông tuy có máu giang hồ, nhưng rất là bản lĩnh. Thường là người giang hồ rất có trách nhiệm với những việc mình đã làm. Vì luật giang hồ là như vậy. Và quá khứ mà cha tôi kể lại còn nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa.
Tôi là con trai của ông nên ông có chuyện gì thì cũng kể cho tôi nghe. Lúc yêu mẹ, cha tôi vẫn còn máu giang hồ. Khi đến thăm mẹ cha tôi lúc nào cũng có đàn em đi theo. Khi ba tôi đón mẹ và tôi từ bệnh viện về thì có nguyên hẳn một nhóm đàn em của cha tôi đi theo để nhìn mặt con trai của đại ca (tức là cha tôi). Vì là dân lao động, tiền bạc nuôi sống cho hai mẹ con tôi cũng khá hạn hẹp, sẵn có máu cờ bạc nên cha tôi đành liều đem hết số tiền còn lại để thử vận may.
Sự may mắn đã đến với gia đình tôi và kể từ đó cha tôi làm ăn lương thiện, không dính vào con đường tội lỗi nữa. Do chế độ XHCN sụp đổ ở Đông Âu nên năm 1989 gia đình tôi trở về Việt Nam. Cha tôi nói nếu ông chưa có mẹ và tôi thì lúc đó ông sẽ sang Italia hoặc Đức, nhưng ông không thể bỏ mẹ con tôi để làm chuyện đó. Khi về Việt Nam cha tôi tiếp tục đi buôn bán. Ban đầu cũng rất là khó khăn cho cuộc sống.
Người giang hồ là người có thể lãnh đạo và tư duy có thể nói là thông minh, nhưng số phận của họ không được ăn học. Biết xử lý trong mọi tình huống. Cha tôi là biểu tượng cho những điều trên.
Cha tôi đi buôn và kiếm được số tiền khá lớn chỉ trong vòng một năm. Sau đó em gái tôi ra đời. Hiện tại thỉnh thoảng cũng có nhiều đàn em của cha tôi bên nước ngoài đến thăm cha tôi và cũng có nhiều người từ nước ngoài trở về. Cha tôi coi người đó là anh em thân thiết, chứ không còn như trước nữa.
Trên thân mình của cha tôi vẫn còn vết tích của quá khứ để lại. Gia đình tôi dưới sự làm ăn khôn lanh của cha tôi đã có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Gia đình không bao giờ có tiếng lớn. 2 anh em của tôi đều đã ăn học đại học.
Quá khứ đã là quá khứ. Chủ yếu là cuộc sống hiện tại những người có máu giang hồ có thay đổi được chính mình hay không.