Nhà kế bên cho thuê, người thuê làm cơ sở kinh doanh cắt vải mà không chịu xây tường riêng, chỉ lợp mái tôn rồi lấy bức tường của căn nhà tôi để hoạt động. Điều này gây ồn ào và làm ảnh hưởng đến nhà tôi rất nhiều.
Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Ngày nào gia đình tôi cũng rất mệt mỏi vì tiếng ồn của máy móc cắt vải, tiếng nói chuyện của nhân viên, tiếng máy quạt, bơm nước... của cơ sở kinh doanh này phát ra ngay sát bức tường của tôi, đôi khi còn cố ý va chạm mạnh vào tường tôi đùng đùng khiến gia đình tôi rất bức xúc.
Tôi đã nhiều lần gặp người chủ nhà và người thuê để nói chuyện nhằm yêu cầu họ có biện pháp giải quyết dứt điểm chứ để tình trạng này là không thể được. Hơn nữa ba mẹ tôi đã 70 tuổi, hàng ngày phải chịu đựng đủ loại âm thanh khiến ông bà không thể nghỉ ngơi, lúc nào cũng sống trong tình trạng mệt mỏi, hồi hộp.
Vừa đặt lưng xuống ngủ trưa thì lại nghe tiếng máy cắt vải sát bên tường. Những phiền toái này đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình tôi.
Tôi nói chuyện với người chủ và người thuê thì họ không chịu giải quyết mà còn hung hăng, muốn xông tới đánh ba mẹ và tôi rồi vào nhà, đóng kín cửa. Họ cố ý đập, đá mạnh vào tường nhà tôi hàng ngày như thách thức khiến chúng tôi rất bức xúc và không biết phải làm sao.
Chúng tôi đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng để can thiệp nhưng đều không nhận được sự giải quyết thỏa đáng, chỉ yêu cầu cơ sở này khắc phục giảm tiếng ồn, rồi đâu cũng vào đó.
Nhà tôi xây đã lâu và càng ngày càng xuống cấp nhưng cơ sở này vẫn mượn tường nhà tôi kinh doanh năm này qua tháng nọ, để gia đình tôi phải chịu ảnh hưởng quá nặng nề.
Và trước đó, năm 2020 người chủ nhà đã cho thuê kinh doanh vận chuyển bình khí gió đá, rất nặng nề và dễ cháy nổ. Chúng tôi cũng đã phải thưa kiện suốt họ mới chịu chuyển đi, vậy mà đến giờ lại tiếp tục cho thuê kinh doanh cắt may vải.
Người cho thuê nhà thì không chịu xây tường, thật vô trách nhiệm vì chỉ biết lấy tiền người thuê, còn hàng xóm bị ảnh hưởng thì mặc kệ.
Gia đình tôi phải làm sao để chấm dứt tình trạng này? Và làm sao để buộc người chủ này phải xây tường riêng mới được cho thuê kinh doanh, hoặc gửi đơn tới cơ quan chức năng nào để giải quyết dứt điểm?
Tôi xin cảm ơn.
Phuong Phuong
>>Bạn gặp vấn đề khó giải quyết trong cuộc sống hàng ngày? Gửi câu hỏi tại đây.