Tôi viết bài thứ hai này để cung cấp thêm thông tin, cũng để các bạn có người thân có triệu chứng gần giống thì tham khảo thêm. Gia đình và người quen tôi có người bị lẫn và Alzheimer, tôi cũng hiểu một ít về vấn đề sa sút trí tuệ ở người già. Nếu cha tôi chỉ bị sa sút trí tuệ thì có lẽ sẽ đơn giản hơn, thực tế là ông bị hoang tưởng. Ông nghĩ rằng nhiều người xung quanh ông là điệp viên, nhất là những người độc thân hoặc đã ly dị, khăng khăng rằng một người quen mới mất của gia đình qua đời do bị đầu độc chứ không phải do đột quỵ. Ông tin rằng có một âm mưu gì đó (ông không chịu nói rõ vì sợ mất mạng) đang diễn ra. Đáng buồn hơn, ông tin rằng mẹ tôi không chung thủy, tôi không phải con ruột ông mà là con một người bạn chung của hai người, người này cũng là điệp viên. Từ nhỏ tôi đã giống hệt bên nội nên chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Vấn đề này khiến mẹ con tôi rất buồn, tôi cũng lo lắng cho sức khỏe của mẹ khi ở tuổi hơn 80 mà phải chịu nhiều stress như thế này.
Tôi tìm hiểu thêm về vấn đề này, hiểu rằng cha bị rối loạn hoang tưởng và rối loạn hoang tưởng ghen tuông. Tôi đã nghĩ đến việc xét nghiệm DNA để chứng minh cho ông thấy tôi là con ruột nhưng lo rằng ông sẽ lại nghĩ điệp viên làm giả kết quả. Tôi cũng lo rằng hoang tưởng về điệp viên của ông sẽ phát triển thành hoang tưởng bị hại. Tôi chỉ mong có thể chữa khỏi bệnh hoang tưởng của ông, để những năm cuối đời ông không phải bị dày vò bởi ảo tưởng mình bị phản bội. Sau khi tìm hiểu rõ hơn thì có vẻ rất khó, vì quả thật những hoang tưởng này có liên quan đến sa sút trí tuệ ở người già. Giờ tôi và mẹ chỉ có thể cố gắng nói chuyện và quan tâm ông nhiều hơn để tình trạng của ông không nặng thêm. Tôi cũng cố gắng thuyết phục ông dùng trà thảo dược để cải thiện vấn đề giấc ngủ, do tôi nghĩ chính việc mất ngủ kéo dài đã kích hoạt nên những hoang tưởng này.
Chúc mọi người và gia đình mạnh khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.
Phan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc