Ông bố LaVar của ba anh em nhà Ball xưa nay vẫn là nhân vật bị ghét nhất trong làng bóng rổ Mỹ. Nhân vật này từng có nhiều phát ngôn ngạo mạn và lố bịch liên quan đến cậu con trai cả Lonzo Ball, khiến hậu vệ của LA Lakers bị ghét lây dù không làm gì sai trái.
Mới đây, câu chuyện “bố hại con” tái diễn, lần này nạn nhân là cậu con trai thứ hai LiAngelo Ball. Chỉ vài giờ sau khi LiAngelo tuyên bố góp mặt tại kì Draft của NBA mùa hè này, cha anh tạo ra một màn kịch để “nâng giá” cho cầu thủ đang thi đấu tại Lithuania.

Cha con nhà Ball có thêm một phen ê chề. Ảnh: USA Today.
Làng bóng rổ Mỹ, báo chí và các trang mạng xã hội “dậy sóng” khi LiAngelo Ball ghi tới 72 điểm trong trận đấu mới đây cho đội Vytautas của Lithuania. Chàng trai 19 tuổi nhận được hàng loạt mỹ từ ca ngợi. Nhưng sau đó, truyền thông Mỹ phát hiện ra trận đấu chỉ là sự sắp đặt của nhà Ball.
Gia đình Ball sở hữu thương hiệu thời trang Big Baller Brand (BBB), nhà tài trợ của giải Big Baller Brand International. Tại giải đấu giao hữu kéo dài ba trận, đội Vytautas so tài với Guangdong Southern Tigers của giải bóng rổ chuyên nghiệp Trung Quốc. Đây chính là trận đấu mà LiAngelo Ball ghi 72 điểm (Vytautas thắng 159-116).
*Màn trình diễn “72 điểm” của LiAngelo Ball
Guangdong không phải đội bóng yếu, nhưng điều đáng nói là họ chỉ cử đội hình trẻ để thi đấu, với những cầu thủ có chiều cao chỉ khoảng 1m80, quá thấp so với chiều cao 1m96 của LiAngelo.
Sự sắp đặt của ông LaVar được báo giới Mỹ phân tích kỹ hơn qua diễn biến trận đấu. LiAngelo thậm chí không thèm về phòng ngự, mà đứng sẵn ở phần sân đội bạn để chực chờ lên rổ hoặc úp rổ. Đa phần những pha ghi điểm của cậu hai nhà Ball đến theo cách đó, hoặc ném ba trong tư thế trống trải không ai kèm.
Màn kịch bị lật tẩy, và LiAngelo bây giờ bị làng bóng rổ Mỹ ghét hơn cả khi anh bị đội trường đại học UCLA đuổi cổ vì thói ăn cắp vặt. Hồi đó, LiAngelo Ball đã phải “trốn” sang Lithuania, nhưng cũng không thi đấu thành công (đội Vytautas đứng chót bảng giải VĐQG Lithuania). Giờ đây, với sự tinh tường của báo chí Mỹ, “đường về quê mẹ” gần như đã đóng lại với LiAngelo.
Nhân Đạt