Người hâm mộ NBA tại Mỹ lại được dịp phẫn nộ với LaVar Ball, người cha nổi tiếng ngạo mạn của tài năng trẻ Lonzo Ball. Kể từ khi cậu cả nhà Ball gia nhập LA Lakers, ông LaVar luôn tâng con trai lên mây xanh, đồng thời dành những lời xấu xí để nói về Lakers. Sự phẫn nộ của cộng đồng lên đến đỉnh điểm, khi LaVar khẳng định ông mới là người xứng đáng dẫn dắt đội bóng này.
"Tôi năm nay 50 tuổi, biết tất tần tật về NBA. Hãy xem HLV của Lakers hiện nay, Luke Walton mới 38 tuổi, quá thiếu kinh nghiệm để dẫn dắt đội bóng. Mọi người nói rằng Lakers hiện tại chơi không tốt vì các cầu thủ quá trẻ. Không. Hãy thử để tôi dẫn dắt đội này xem, đảm bảo Lakers sẽ hay hơn bây giờ nhiều", LaVar Ball nói chắc như đinh đóng cột.
Cách đây hai tuần, LaVar Ball tuyên bố thẳng thừng rằng ban huấn luyện của Lakers hiện không đủ trình độ để có thể huấn luyện con trai Lonzo Ball của ông. Đáp lại, HLV Luke Walton chỉ nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần thâm thúy: "Chúng tôi ngồi đây không phải để tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ những người chả có chuyên môn gì".

Sau những phát ngôn “viển vông”, LaVar Ball bị cho là nhân vật đáng ghét nhất tại NBA lúc này. Ảnh: USA Today.
LaVar Ball luôn hung hăng và ngông cuồng khi trả lời giới truyền thông. Ông lộng ngôn đến mức, ban lãnh đạo của Lakers phải đặt ra một quy định mới, có tên “LaVar Ball rule”. Đó là cấm tất cả phóng viên không được tiếp cận thành viên trong gia đình của các cầu thủ sau khi trận đấu kết thúc.
Đó là hành động “bịt miệng” LaVar Ball hiệu quả tại sân Staples. Nhưng Lakers vẫn không thể ngăn cản người cha tai tiếng của Lonzo trên các chương trình truyền hình, và Youtube. Ông vẫn lên đó để chê bai Lakers, và cả HLV Luke Walton sau mỗi trận thua của đội bóng.
Thực tế, LA Lakers dưới sự dẫn dắt của Walton, đã có mười chiến thắng vào lúc này (thua 15 trận). Đó là thành tích tốt hơn hẳn cùng kì mùa trước, thời điểm họ thường xuyên đứng chót NBA. Lakers hiện tại chỉ cách nhóm được dự playoff bốn chiến thắng, và trước mắt họ vẫn còn tới gần sáu mươi trận đấu để cải thiện.
Nhân Đạt