Arsenal dưới trướng Wenger luôn theo đuổi thứ bóng đá đẹp mắt, đề cao chất kỹ thuật, cống hiến. Nhưng từ đầu mùa này, bất chấp HLV người Pháp đã đưa về những nhân tố được cho là phù hợp để tiếp tục theo đuổi triết lý ấy như Cazorla, Podolski, cách chơi của Arsenal vẫn bộc lộ hàng loạt vấn đề.

Sau những kết quả kém cỏi ở Ngoại hạng Anh, trận thua Bradford ở Cup Liên đoàn Anh giữa tuần qua làm bùng phát những dấu hỏi về việc liệu đội bóng có nên tiếp tục đá đẹp, hay tìm một phong cách khác phù hợp hơn. Theo từ Sun, một số trụ cột Arsenal nói thẳng với Wenger rằng họ đã chán nản trước việc Arsenal đá đẹp, nhưng thiếu hẳn sự sắc sảo, đột biến cần thiết.
Wenger phản ứng bằng cách chỉ trích dữ dội các học trò vì tội "thiếu tập trung và không tuân thủ đấu pháp" trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp chính thức trận đấu với Bradford. Ông cũng cáu giận khi nhắc tới tình huống hỏng ăn trước cầu môn bỏ trống của Gervinho trong hiệp một.
Tuy nhiên, việc các cầu thủ chán đá đẹp cũng như phản ứng tức giận của Wenger kể trên không nghiêm trọng bằng một chi tiết khác được một thành viên Arsenal tiết lộ với tờ Sun - dường như giữa Wenger với vị trợ lý số một Steve Bould đang tồn tại bất đồng.
"Giữa họ có vẻ không có đủ sự liên hệ cần phải có giữa một HLV trưởng với cánh tay phải của ông. Các cầu thủ vẫn một lòng ủng hộ tin tưởng Wenger bất chấp những kết quả thất vọng, nhưng họ cũng kính trọng Bould không kém. Bầu không khí đang rất căng thẳng", nguồn tin của tờ Sun cho biết.

Thời còn là cầu thủ, Bould từng thi đấu ba mùa giải dưới trướng Wenger ở Arsenal trước khi sang Sunderland hè 1999. Năm 2001, sau khi lấy bằng HLV anh trở lại Arsenal làm HLV tuyến trẻ. Từ tháng 5 vừa qua, Bould được đôn lên làm phó cho Wenger, thay người trợ lý lâu năm Pat Rice.
Hồi đầu mùa giải, sự hiện diện của Bould được cho là một lý do quan trọng giúp Arsenal tiến bộ vượt bậc trong khâu phòng ngự. Họ là đội duy nhất ở Ngoại hạng Anh giữ sạch lưới sau ba vòng đầu. Trước vòng 17 cuối tuần này, Arsenal, với 16 bàn thua, vẫn phòng ngự tốt thứ ba ở giải, chỉ kém Stoke (12 bàn) và Man City (14 bàn).
Phương Minh