Từ: Lan Mai
Đã gửi: 18 Tháng Ba 2011 8:26 SA
Chào bạn Long!
Trường hợp của bạn cũng chẳng nghiêm trọng và đặc biệt gì đâu. Tôi xin kể câu chuyện của chính gia đình tôi. Tôi là con út trong gia đình, năm nay đã ngoài 50. Tôi nói vậy để bạn biết là câu chuyện liên quan tới người chị cả của tôi cũng có hoàn cảnh tương tự như bạn đã xảy ra cách đây khoảng trên 40 năm mà còn chẳng có vấn đề gì, chị gái tôi vẫn lấy chồng và rất hạnh phúc.
Mợ tôi nghe con trai kể rằng chị tôi rất trẻ trung, ngoan ngoãn và xinh đẹp, lập tức cùng bàn mưu làm mối chị cho em trai của mợ. Sau khi gặp gỡ, anh chị tôi đã nên vợ nên chồng hạnh phúc trước sự chứng kiến của cả hai họ, bạn bè với một sự thật là: Cậu ruột tôi và chị gái tôi cùng làm dâu và làm rể của một gia đình.
Như vậy có nghĩa là ông ngoại tôi và mẹ tôi cùng làm thông gia với cùng một ông bà. Và câu chuyện này xảy ra từ thời rất xa xưa rồi, tính ra các cụ mà còn thì nay cũng phải một trăm mấy chục tuổi rồi. Ấy vậy mà họ còn đồng ý, thậm chí còn ‘âm mưu’ vun vào khi thấy con cháu mình hạnh phúc cơ mà.
Còn cách xưng hô của những người con cháu hai gia đình đó, họ thống nhất rằng: Con cái của ai sẽ gọi theo quan hệ của cha người đó. Riêng mợ tôi thì gọi chị gái tôi là ‘cô Yến’. Chị gái tôi gọi mợ tôi là ‘bà Tâm’ và đương nhiên vẫn gọi cậu ruột tôi là cậu.
Đơn giản thế thôi! Ngôn ngữ Việt Nam nhiều khi người ta hay dùng vai con để xưng hô nên cũng chẳng khó khăn gì trong cách gọi. Giữa hai bạn chẳng có dính dáng liên quan gì đến quan hệ huyết thống và cả về mặt pháp luật cũng chẳng có vấn đề gì.
Long hãy cố gắng và bản lĩnh lên. Hạnh phúc có được đều phải đấu tranh. Chúc Long mau chóng toại nguyện.