Anh Vương (Trung Quốc) kèm con trai lớn học Toán. Mặc dù anh đã cố gắng giải thích cặn kẽ nhưng con trai vẫn cứ làm sai. Đến lúc này, anh Vương bắt đầu nổi giận.
![Cậu em chạy đi lấy gậy và đưa cho bố.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/09/10/a21707cd794a4f3094d76046c2ca23-2368-1469-1599705474.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bWs9P308zTi2jWjGZ9aaig)
Cậu em chạy đi lấy gậy và đưa cho bố.
Thấy vậy, đứa con út đang ngồi chơi bên cạnh bỗng đứng lên, chạy đi lấy cây gậy rồi đưa bố và nói: "Bố cứ đánh đi".
![Ông bố chỉ còn biết cười và không thể nào tức giận được nữa.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/09/10/31c774d639fe44dc9bedc25d48ec55-7746-7005-1599705475.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tcN52_znqvWgxcKM4JNlhA)
Ông bố chỉ còn biết cười và không thể nào tức giận được nữa.
Nancy (theo Sina)