Lê Trà Thanh Tú năm nay vừa vào lớp 1, tại trường tiểu học Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM. Sinh ra trong hoàn cảnh kém may mắn, cha mất từ khi em còn rất nhỏ chưa có nhận thức được, đến giờ em hoàn toàn không biết cha mình trông như thế nào. Qua lời bà kể, cậu bé ngây thơ chỉ biết cha đã lên thiên đường.
Cha mất sớm nhưng Tú cũng không có mẹ ở cạnh chăm sóc em. Vì cuộc sống quá nghèo khó, mẹ bỏ về quê ngoại ở Bắc để tìm hạnh phúc riêng, để Tú lại với ông bà nội ngày càng già yếu. Nỗi đau mồ côi cha càng khiến Tú mong muốn có ngày được gặp lại mẹ, được mẹ yêu thương như bao đứa trẻ khác. Sự thiếu vắng tình thương của cha mẹ hằn rõ trên khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ.
Ông nội của em đi làm thuê, thu nhập rất thấp chỉ được vài chục nghìn cho một ngày lao động cật lực. Bà nội em hay đau nhức xương khớp, đến giờ đã mất sức lao động. Bà chỉ có thể ở nhà phụ việc cơm nước lo cho hai ông cháu.
Vốn thiếu tình yêu thương chăm sóc của ba mẹ, bé Tú lại mắc bệnh tim hiểm nghèo. Cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn, thiếu thốn mà đến giờ, em vẫn chưa lần nào được ông bà đưa đi khám tổng quát cụ thể để tìm cách chữa trị. Bà nội mỗi lần nhắc đến lại thương xót đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Ông bà đã quá nghèo khó, giờ đi khám cũng không có tiền chữa trị cho cháu nên chỉ biết cố gắng từng ngày, nuôi cháu ăn học khỏe mạnh. Bà mong ông trời thương cho số phận mà giúp cháu có thêm sức khỏe để đi học đến nơi đến chốn.
Lâu lâu, Tú lên cơn mệt, nhìn xót xa vô cùng. Em còn quá nhỏ mà đã phải gánh chịu nhiều nỗi đau từ tinh thần đến sức khỏe. Khác với những bạn đồng trang lứa được vui chơi, chạy nhảy thỏa thích, Tú không thể vận động mạnh và phải tự chăm sóc bản thân. Ông bà càng lớn tuổi, tương lai của Tú càng mờ mịt. Không biết sau này cuộc sống của em sẽ như thế nào, em có được ăn học nên người hay không. Hy vọng qua chương trình "Học bổng Đèn Đom Đóm", mọi người có thể chia sẻ, giúp đỡ cho hoàn cảnh của Tú, giúp em được sống những ngày ý nghĩa hơn.
Châu Thị Thắm
Từ ngày 8/8 đến 16/10, Báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Dutch Lady tổ chức cuộc thi "Học bổng Đèn Đom Đóm". Độc giả có thể chia sẻ những câu chuyện về chân dung vượt khó học giỏi của các em học sinh bậc tiểu học (cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2) đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để tiếp tục đến trường. Chương trình kéo dài 10 tuần, hàng tuần, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 câu chuyện ý nghĩa, xúc động nhất (tương ứng 10 nhân vật) để trao học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng). Độc giả có bài viết giới thiệu nhận vật được chọn trao giải học bổng sẽ nhận nhuận bút 500.000 đồng mỗi bài. Gửi bài dự thi tại đây.