Trong một lần tình cờ đến thăm người quen ở khu vực Nhà Bè, tôi có dịp tiếp xúc với cậu bé Ngô Hoàng Thiện, khi chứng kiến cảnh em phụ cha mẹ bán rau. Tôi rất ấn tượng với một cậu bé nước da ngăm và ốm, lại nhanh nhảu và lanh lẹ. Em phụ cha mẹ trông coi sạp rau được chủ nhà cho mượn vỉa hè để bày ra bán.
Khi hỏi về Thiện, cha em kể rõ hoàn cảnh của gia đình mình, ẩn trong đôi mắt là những nỗi buồn và lo cho tương lai phía trước của cả gia đình. Chú kế, quê của chú ở Vĩnh Long, cả gia đình sống dưới quê rất nhiều năm nhưng không thể thoát được cảnh nghèo khổ. Cô chú là những người không ăn học nhiều, đều là lao động tay chân, làm ruộng trồng rau đủ kiểu nhưng mùa vụ thất bát.
Vùng quê nghèo cũng không ai thuê mướn, thế là cả nhà đành khăn gói lên Sài Gòn tìm cơ hội sinh sống. Lúc đó Thiện cũng còn nhỏ. Em ngây ngô đi theo bố mẹ, tạm biệt bạn bè cùng lớp ở dưới quê mà không hề biết được bao khó khăn đang chất chồng lên gia đình mình, lên đôi vai của cha mẹ. Hiện tại, cả nhà thuê một căn trọ ở khu Bình Hưng, Bình Chánh.
Cứ sáng sớm, cô chú đi lấy rau, rồi về bày ra vỉa hè khu trước nhà trọ gần cái chợ xổm bán. 14h đến chập tối, cả nhà đèo nhau ra bán ở Nhà Bè. Do thấy hoàn cảnh cô chú nên chủ nhà cho mượn tạm bày bán. Mỗi ngày cô chú trả họ ít tiền. Số vốn bỏ ra rồi thu về mỗi ngày chỉ vài chục nghìn đồng, hôm nào đắt hàng thì đủ cho cả nhà bữa cơm ngon, hôm nào ế thì đành ăn tạm bợ. Nói về Thiện, cô chú tự hào khi em rất ngoan và học giỏi. Chú khoe rằng năm rồi vừa học xong lớp 5, khi thi chuyển cấp Thiện dư đến 5 điểm nên cô chú rất mừng. Dù khó khăn cỡ nào cũng sẽ ráng lo cho Thiện ăn học nên người.
Ước mơ, hy vọng là thế nhưng tôi phần nào cảm nhận được, trong những lời nói đầy hy vọng đó còn là cả những nỗi lo toan không thành lời. Càng lớn, chi phí ăn học của Thiện càng tăng. Năm nay cô chú vẫn chưa đóng tiền học kỳ đầu cho em, phần cũng do nhà trường chưa thông báo. Chú nói: “Nếu lúc đó không có tiền thì chú sẽ ráng đi vay, mình đã vay nợ rồi, giờ cứ cố gồng lo cho con. Đời mình thất học đã cực rồi, không thể để con mình cũng cực như vậy”.
Tôi là một bạn sinh viên mới ra trường, chỉ có thể giúp cô chú mua thêm vài bó rau. Nên khi biết đến chương trình, tôi hy vọng bài chia sẻ của mình được chương trình xem xét, qua đó sẽ có thể giúp cô chú cơ hội được san sẻ khó khăn.
Từ ngày 8/8 đến 16/10, Báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Dutch Lady tổ chức cuộc thi "Học bổng Đèn Đom Đóm". Độc giả có thể chia sẻ những câu chuyện về chân dung vượt khó học giỏi của các em học sinh bậc tiểu học (cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2) đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để tiếp tục đến trường. Chương trình kéo dài 10 tuần, hàng tuần, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 câu chuyện ý nghĩa, xúc động nhất (tương ứng 10 nhân vật) để trao học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng). Độc giả có bài viết giới thiệu nhận vật được chọn trao giải học bổng sẽ nhận nhuận bút 500.000 đồng mỗi bài. Gửi bài dự thi tại đây.