
Dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha với thực lực tầm trung nhưng HLV Fernando Santos đã đưa “Selecao châu Âu” đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. HLV Santos đã trình diễn lối chơi thực dụng kiểu Hy Lạp ngay tại vòng bảng, Bồ Đào Nha không thắng được ai nhưng cũng không ai thắng được họ. Kết quả, họ thu về ba điểm sau ba trận toàn hòa để lách qua khe cửa hẹp.
Nhắc tới chức vô địch Euro năm nay không thể không nhắc đến yếu tố may mắn. Nếu cú đánh đầu dội cột bên phía Hungary thành bàn thì có lẽ sau trận đấu đó, Ronaldo đã đi nghỉ mát cùng người yêu tại Mandives rồi cũng nên? Hay pha ghi bàn ở phút bù giờ của Iceland trong trận gặp Áo vô tình đẩy Cr7 và đồng đội sang nhánh đấu dễ thở, họ chỉ việc tọa sơn quan hổ đấu ở nhánh bên kia. Lối chơi thận trọng và thiên về phòng ngự của HLV Santos đã gây nhàm chán cho nhiều người, Bồ Đào Nha thường xuyên lôi đối thủ vào những “cuộc hành xác thâu đêm” để rồi bất thình lình kết liễu họ ở những thời khắc quyết định. Fernando Santos là vậy, ông đến Pháp để lấy cúp chứ không phải để đá đẹp. Hình ảnh Hy Lạp 2004 đã được thầy trò HLV Santos tái hiện xuất sắc tại Euro năm nay, Bồ Đào Nha đã hạ gục chủ nhà Pháp đúng bằng tỉ số mà Hy Lạp đã “dành” cho họ tại Lisbon 12 năm trước.
Còn trên đường Pitch, Fernando Santos cũng là một bậc thầy tâm lý chiến. Lúc thì ông hò hét, lúc thì ông viết “thư tình” cho Ronaldo… Thậm chí ngay trước trận chung kết, HLV Santos đã không giấu diếm ý đồ :“Tôi muốn mọi người tiếp tục chê bai Bồ Đào Nha thắng không thuyết phục, còn chúng tôi thì ra về với chiếc cúp vô địch”. Quả thật, HLV Santos rất quái, ông “cáo già” hơn rất nhiều so với đồng nghiệp Didier Deschamps.
12 năm sau những giọt nước mắt ở Lisbon, năm nay Ronaldo lại khóc tức tưởi sau cú vào bóng thô bạo của Payet. Nhưng cuối cùng, trên hết tất cả là những giọt nước mắt viên mãn. Euro 2016 là điều kiện đủ để đưa anh vào ngôi đền các huyền thoại. Với chiếc cúp vô địch này, anh đã bỏ xa kỳ phùng địch thủ Lionel Messi cũng như chấm dứt các cuộc tranh cãi không có hồi kết. Nếu như không có danh hiệu Worldcup hoặc Euro thì cả Messi lẫn Ronaldo cũng chỉ là những vị vua không ngai, lịch sử chỉ xếp họ ngang hàng với các tiền bối Pukas, Johan Cruyff hay Zico. Nhưng với chức vô địch Euro này, Ronaldo đã bỏ Messi lại phía sau. Cộng với 3 Ballon d’or, 3 Champion League cùng vô số các kỷ lục ở CLB chắc chắn Ronaldo sẽ có một vị thế trang trọng trong ngôi đền các huyền thoại.
Chúc mừng CR7, chúc mừng đội tuyển Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, cũng mong Lionel Messi sẽ không bỏ cuộc. Hãy chứng minh anh không hề kém cạnh Cr7 khi phía trước anh là World Cup 2018 tại Nga.
Ở tuổi 31, Ronaldo đã làm được; hy vọng hai năm sau, ở tuổi 31 Messi cũng sẽ làm được. Chúc cả 2 anh khép lại kỷ nguyên Rô-Si trong những giọt nước mắt vinh quang.