Sở cảnh sát thành phố Huntington Park, bang California, cho biết họ đã xử lý một vụ đâm dao vô cớ, với nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da màu cụt hai chân ngồi xe lăn, chiều 26/1. Khi bị phát hiện, nghi phạm đang cầm một con dao dài 30 cm, không hợp tác và "dọa ném dao".
Cảnh sát sử dụng súng điện để khống chế nghi phạm nhưng hai lần đều bất thành. "Nghi phạm tiếp tục đe dọa, khiến các sĩ quan phải nổ súng", theo sở cảnh sát Huntington Park.
Sở cảnh sát quận Los Angeles, đang điều tra vụ việc liên quan cảnh sát Huntington Park, cho biết nghi phạm bị bắn trúng người và được xác định đã tử vong tại hiện trường. Giới chức không nêu danh tính nghi phạm. Phía gia đình cho biết đó là Anthony Lowe, 36 tuổi.
Video do những người tại hiện trường ghi lại cho thấy Lowe cầm một vật sáng bóng nhưng không lao về phía các sĩ quan. Không có góc nhìn rõ ràng về các diễn biến tiếp theo, nhưng các sĩ quan đã bắn khoảng 10 viên đạn và Lowe thiệt mạng.
Cảnh sát Huntington Park tìm cách khống chế nghi phạm Anthony Lowe. Video: Twitter/MikeSington.
Gia đình của Lowe nói với Los Angeles Times rằng anh đang gặp các vấn đề về tâm thần. Dorothy Lowe, mẹ của Lowe, muốn giới chức Mỹ xử lý các sĩ quan liên quan, đòi công lý cho con trai bà.
"Họ đã sát hại con trai tôi, một người cụt hai chân phải ngồi xe lăn", bà nói. Gia đình không đề cập đến thông tin Lowe có thể đã tấn công ai đó.

Gia đình và bạn bè của Anthony Lowe tổ chức họp báo kêu gọi điều tra bên ngoài sở cảnh sát thành phố Huntington Park, bang California, ngày 30/1. Ảnh: AFP
Sự việc xảy ra trong bối cảnh cảnh sát Mỹ đang bị chỉ trích vì sử dụng bạo lực quá mức, sau cái chết của thanh niên da màu Tyre Nichols, 29 tuổi.
Sở cảnh sát thành phố Memphis, bang Tennessee, tuần trước công bố video về cuộc chạm trán ngày 7/1 giữa Nichols với các sĩ quan, cho thấy thanh niên này bị khống chế bằng vũ lực và chích điện. Khi Nichols bỏ chạy, nhóm cảnh sát đã đuổi theo, liên tục đấm đá và dùng dùi cui đánh đập người này trong 5 phút.
Nichols được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng qua đời ba ngày sau đó do các vết thương quá nặng. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trên toàn nước Mỹ để đòi công lý cho Nichols.
Tang lễ của Nichols diễn ra ngày 1/2 tại một nhà thờ ở Memphis. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến chia buồn với gia đình. "Đây là một gia đình đã mất đi con trai của họ vì hành động bạo lực của chính những người có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cộng đồng", bà Harris nói.
Như Tâm (Theo AFP, CNN, Guardian)