![]() |
Huỳnh Hồng Sơn (trắng) cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ NH Đông Á. |
NH Đông Á tung ra sân đội hình mạnh nhất. Vắng tiền đạo Gonzalez (đang bị chấn thương), Hoàng Hùng tiếp tục được HLV Vital giao nhiệm vụ đá cặp tấn công cùng đội trưởng Lê Huỳnh Đức. Ngược lại, CSG có khá nhiều thay đổi. Eduard không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, tiền vệ Ito Dan (Nhật Bản) chia tay đội trước khi giai đoạn hai khai diễn. Tân binh trung phong Sekiri (người Nigeria) vừa được đăng ký bổ sung thì ngồi trên ghế dự bị. HLV Tam Lang chỉ tung vào sân 2 ngoại binh là Pavel và Bakare - đá cặp trung vệ. Các cầu thủ trẻ như Ngọc Đức, Cao Tùng A Vĩ được tung ra sân ngay từ đầu trận.
Kết quả |
ACB - HKVN: 0-0 Thể Công - Nam Định: 0-0 SLNA - HA Gia Lai: 0-0 Bình Định - Đà Nẵng: 2-0 NH Đông Á - CSG: 0-1 GĐT - Đồng Tháp: 2-0 |
Hiệp một diễn ra khá nhàm chán. Các cầu thủ NH Đông Á chơi uể oải và thụ động. Chính HLV trưởng Vital thừa nhận điều này sau trận đấu. Các tuyến của NH Đông Á phối hợp vụng về, khác hẳn với hình ảnh của đội này ở những trận đấu trước, khiến Huỳnh Đức phải thường xuyên lui về tận phần sân nhà để kiếm bóng. Trong khi đó, CSG nhập cuộc tốt hơn, chiếm ưu thế về thời gian cầm bóng và tổ chức được nhiều pha tấn công nguy hiểm. Hồ Văn Lợi và Huỳnh Hồng Sơn có vài pha dứt điểm làm chao đảo khung thành NH Đông Á, nhưng vẫn không hạ được thủ môn Châu Trí Cường. Cuối hiệp một, CSG tưởng chừng đã có thể phá thế quân bình. Nhưng Văn Lợi đã xử lý chậm khi có bóng trong khu vực 5m50, tạo điều kiện cho các hậu vệ đối phương và và thủ môn Trí Cường kịp thời lao vào giải nguy.
Hiệp hai bắt đầu khoảng 4 phút, CSG ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau pha phối hợp tấn công nhanh bên cánh phải, xuất phát từ Hoàng Bửu, hậu vệ trẻ Ngọc Đức lên tham gia tấn công đã có mặt đúng lúc ghi bàn giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ CSG. Sau bàn phá thế quân bình, trận đấu diễn ra khá sôi động, nhờ sự thi đấu tích cực hơn của NH Đông Á. HLV Vital liên tục ra sát đường biên ngang chỉ đạo các học trò tràn lên tấn công gỡ hòa. Tuy nhiên, các pha phối hợp và những đường chuyền cuối cùng của NH Đông Á vẫn không đem lại hiệu quả. Các tiền đạo liên tục rơi vào thế bị sửa lưng. Phải đến phút 80, NH Đông Á mới gây nguy hiểm thật sự cho khung thành thủ môn Văn Phụng, khi cú đánh đầu của Trung Vĩnh đưa bóng trúng xà ngang.
Phát biểu sau trận đấu:
HLV Tam Lang (CSG): "Theo tôi, đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn trung bình, diễn biến kém hấp dẫn. Tâm lý thi đấu của các cầu thủ CSG khá căng thẳng, do đội đang ở khu vực nguy hiểm. Nhờ có bàn thắng, chúng tôi mới chơi tốt hơn và giữ vững được kết quả. Cảng sẽ cố gắng hơn trong các trận tới".
HLV Vital (NH Đông Á): "Chiến thắng của CSG là hợp lý, đúng với diễn biến trên sân. Đội chúng tôi chơi không tốt và quá thụ động, họ không thể hiện đúng phong độ thường ngày. Các pha phối hợp rời rạc, tôi không hiểu tại sao họ lại chơi tệ như thế".
G. Lao
V-League (sau 20/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|