Tiết trời mát, gió thổi dịu nhẹ, có lẽ vì vậy mà 2 đội cũng chơi rất thong thả. Những lời thúc giục liên tục của HLV Lê Khắc Chính cũng không làm cho các học trò của ông chơi hăng hơn. Hàng không Việt Nam (HKVN) thì thi đấu cầm chừng như thường lệ. Suốt hiệp một, trận đấu chỉ hơi sôi động lên một chút, những khi có đá phạt trực tiếp gần với khung thành đôi bên. Pha bóng nguy hiểm nhất do HKVN tạo ra ở gần cuối hiệp một. Trong một đường phản công, Minh Hiếu chuyền chính xác cho Cao Sỹ Cường băng lên đúng tầm, đối mặt với thủ môn đối phương. Tuy nhiên cú sút của cầu thủ trẻ này đã đi vọt xà ngang.
Bước vào hiệp hai, tốc độ trận đấu được gia tăng. Một số đường bóng tấn công mà cả LG ACB lẫn HKVN tạo ra trước cầu môn đối phương đều không có người kết thúc. Phút 88, pha khống chế rồi đặt lòng kỹ thuật của Hoàng Phúc Lâm bóng đi trúng xà ngang HKVN trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện. Người "nổi bật" nhất trên sân có lẽ là Kovasics Karoly của LG ACB. Tiền đạo cao kều này không đồng ý với quyết định thay anh ra sân của ông Lê Khắc Chính khoảng 25 trước khi hết giờ, đã cởi áo vứt xuống sân, sau đó bỏ ra một góc ngoài sân, tựa lưng vào một tấm biển quảng cáo và quan sát đồng đội thi đấu với điệu bộ hết sức chán nản, kéo theo sự chú ý của khán giả.
Lê Trần