Mỗi người hẳn đều có một người thần tượng để bản thân hướng tới. Có lẽ với bạn, sẽ là ca sĩ, nữ doanh nhân hay người nổi tiếng nào đó nhưng với tôi người phụ nữ ảnh hưởng sâu sắc nhất chính là mẹ.
Mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ Việt Nam khác, người mẹ luôn lo toan cho gia đình. Đôi khi, với nhiều phụ nữ đó là điều hiển nhiên, là nghĩa vụ và bổn phận nên thường quên đi những gì đã hy sinh. Có những điều khi bạn đã bắt đầu làm mẹ mới nhận ra sự vất vả, thương yêu, kính phục cha mẹ của mình hơn.
Trong thời đại bình đẳng như ngày nay, phụ nữ có thể học cao và ngang bằng với cánh mài râu. Trong thời của mẹ, vai trò của phụ nữ là gia đình, con cái và nữ công gia chánh. Thế nhưng, mẹ tôi lại là một tấm gương về sự phấn đấu trong học vấn và sự nghiệp để tôi học theo.
Mẹ đã đi làm và có công việc ổn định nhưng vẫn nỗ lực lấy tấm bằng đại học thứ hai, cân bằng giữa công việc, gia đình, con cái và học vấn. Trong mắt tôi, mẹ là siêu nhân. Một mình mẹ gồng gánh gia đình, lo cho tôi ăn học thành tài không thua kém ai, chăm sóc ba tôi khi bị căn bệnh thoát vị hành hạ và không còn đi làm nữa, lo cho nội tôi khi bà đã lớn tuổi. Một mình mẹ bươn chải mưu sinh, chu toàn công việc không một lời than van.

Mẹ giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tao.
Phụ nữ ngày nay có thể rất thành công trong công việc và sự nghiệp nhưng đôi khi họ quên việc nội trợ trong gia đình, nhưng mẹ tôi thì khác. Những bữa ăn, tiệc tùng ngoài kia không bao giờ bằng được cơm nhà mẹ nấu. Lớp phụ đạo học thêm không thể sánh với công mẹ kèm cặp dạy dỗ cho con có ngày hôm nay. Mẹ không chỉ dạy tôi văn hóa mà còn cách làm người - điều không đâu giảng dạy và ân cần như mẹ.
Sinh ra trong điều kiện đất nước còn khó khăn, mẹ hiểu được giá trị của sự cố gắng, sức lao động. Cuộc sống gia đình tôi bây giờ đã khá giả hơn rất nhiều nhưng mẹ không quên dạy tôi đức tính cần kiệm đáng có. Mẹ có thể hy sinh thú vui riêng, việc chăm chút cho bản thân để dành cho gia đình thứ tốt nhất.
Mẹ giản dị trong cách sống, ăn mặc nhưng trong mắt tôi mẹ là người đẹp nhất. Không cần khoác lên bộ cánh lộng lẫy, trang sức đắt tiền hay lớp trang điểm dầy cộm, mẹ đẹp theo kiểu nhẹ nhàng và đơn thuần, vẻ đẹp thanh tao của người phụ nữ Việt Nam.
Nhân dịp tháng 10, tháng tôn vinh những người phụ nữ Việt và sinh nhật của mẹ, con muốn gửi đến mẹ lời cảm ơn vì được mẹ chăm sóc, nâng niu. Mẹ vẫn thường nói "con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con". Đôi khi, con chưa hiểu hết những gì mẹ nói, nhưng giờ sắp làm mẹ, phần nào hiểu sự hy sinh mẹ dành cho con và gia đình.
Tôi nghĩ không chỉ mẹ tôi mà những người mẹ Việt khác đều là tấm gương về sự hy sinh thầm lặng cho gia đình, con cái. Tháng 10, cảm ơn những người mẹ, người phụ nữ Việt Nam.
Lê Thị Hà My
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.