Tuổi hai mươi của tôi là của những ước mơ, hoài bão cùng những chuyến hành trình thiện nguyện. Nơi đó, tôi gặp được em, cô gái có giọng nói trong veo như trẻ thơ. Chắc em vẫn chưa biết rằng, tôi đã "chết đứ đừ" vì giọng nói ấy ngay từ cái thuở ban đầu.
Mỗi chuyến đi trong đội công tác xã hội, chúng tôi đều được xếp thành một cặp. Có lẽ do duyên tiền định. Vậy là tôi được thuận lợi thực hiện "Chiến dịch ba nhiệt" của mình để ghi điểm với em: nhiệt huyết với các hoạt động của đội, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhiệt thành đem đến nụ cười, sự chở che cho em mỗi khi bên cạnh.
Với sức trẻ của tuổi hai mươi, chúng tôi hăng say học tập, với các hoạt động cộng đồng cùng tình thương dành những em nhỏ cơ nhỡ, cụ già neo đơn. Mở lòng đem niềm vui, sự sẻ chia đến mỗi phận người trong cuộc sống, tôi và em cũng đến gần nhau hơn. "Chiến dịch" của tôi thành công tốt đẹp.
Tôi vốn không thích những cơn mưa, nhưng từ khi có em cạnh bên, tôi lại yêu mưa đến lạ. Nơi góc phố nhỏ Sài Gòn, tôi run run nắm tay em, sưởi ấm cho em trong những cơn mưa chiều bất chợt. Che chung một chiếc áo mưa, tôi thấy thật ấm áp.
Hơn tám mùa mưa đi qua, chúng tôi chính thức về dưới một mái nhà. Em của tôi ngày nào giờ đã là mẹ của hai thiên thần xinh đẹp. Cuộc sống gia đình đôi khi không thể tránh khỏi những va vấp thường nhật, nhưng gia đình nhỏ của tôi vẫn ở bên nhau, vượt qua mọi khó khăn trở ngại.
Giữa những hối hả, bộn bề xung quanh, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có một nơi chốn để đi về, có một người bạn đời luôn lắng nghe, chia sẻ và hai công chúa nhỏ xinh xua tan mọi nỗi buồn, lo toan của cuộc sống.
Anh cảm ơn em vì những bữa cơm gia đình ấm áp và ngọt ngào. Cảm ơn em vì những thấu hiểu từ tình yêu chân thành đan kết. Hạnh phúc của anh giờ đây là những sáng được em gọi dậy, là mỗi chiều chở con đi đón mẹ tan sở về, là các buổi tối nhìn ba mẹ con cười đùa vui vẻ. Với anh chỉ cần như vậy là đủ.
Anh mong em mãi luôn được rạng rỡ và ngọt ngào, an lành và khỏe mạnh. Gia đình của mình sẽ mãi là tổ ấm em nha. Cám ơn VnExpress và PNJ đã cho tôi được trở về ký ức của những tháng ngày hai mươi tươi đẹp, đã làm nhịp cầu thay lời muốn nói của tôi đến em - vợ của tôi, đã kể hộ tôi những "chiêu trò" của mối tình đầu cũng là tình cuối đầy thơ mộng, mà tôi vẫn chưa dám thố lộ cùng em.
Vợ ơi, anh tặng em sợi dây chuyền từ nhãn hiệu PNJ, như một lời hẹn ước keo sơn cho tình yêu bền chặt, cho gia đình mình luôn mãi rộn vang tiếng cười hạnh phúc.
Tôi gặp em nơi Sài Gòn hối hả
Giữa nhiệt thành rộn rã tuổi hai mươi
Ta cùng nhau san sẻ những tiếng cười
Góp yêu thương đem xây thành tổ ấm.
Ở nơi đó có mối tình nồng thắm
Có tiếng ê a con nói mỗi ngày
Ôi niềm vui hạnh phúc chính là đây.
Cám ơn em - người bạn đời yêu quý.
Nguyễn Mạnh Toàn