Chuyện là tôi mới bắt đầu học câu cá và tôi cũng nhận được sự giúp đỡ về kinh nghiệm từ một số bạn, trong đó có bạn. Lúc đầu chúng tôi thường xuyên nhắn tin trao đổi và rủ nhau cuối tuần đi câu. Rồi tiếp xúc với bạn mấy lần, tôi có cảm giác không tốt, từ đó không chủ động nhắn tin và rủ đi câu nữa.
Lần thứ nhất: Khi tôi, bạn và một bạn khác đi câu, thời gian đó tôi bị bệnh nhưng vì đam mê nên vẫn đi, chủ yếu để vui chơi giải trí, tôi không quan trọng câu được cá hay không. Khi bạn được hai con, tôi không được con nào, đang câu thì có một người nước ngoài câu con cá nhỏ bằng bàn tay và cho bạn vì bạn đấy đứng gần đấy. Bạn nhận và nói cầm về ăn thử. Vốn người nước ngoài này rất quý tôi vì đã có lần ông đi xin của người câu khác hai con cá vược to năm, sáu cân mỗi con và cho tôi (khi đó có cả bạn này nhưng ông chỉ cho tôi, lúc về tôi cũng đưa bạn một con, còn tôi một con).
Sau khi ông cho bạn con cá kia đã ra hỏi tôi: "Bọn mày câu chung à"? Tôi trả lời không. Vậy là lúc sau ông bắt được một con cá vược khoảng gần một cân (to gấp đôi ba lần con cho bạn kia), mang ra chỗ vợ con tôi đang chơi, bảo chúc mừng sinh nhật cu con. Mọi người biết bạn này nói gì không, bạn bảo con bé thế lấy làm gì. Khi đó tôi cho qua, chỉ nói chuyên với vợ về tình huống đó. Đến lần sau đi câu, một người khác câu được con cá vược giống con hôm trước tôi nhận được, bạn bảo: "Bé lấy làm gì". Bạn lại đứng gần đấy và họ cho bạn, bạn nhận rồi nói: "Thôi mang về rán ăn tạm". Lúc ấy tôi nhớ chuyện hôm trước bạn nói với tôi, tôi cũng chỉ nói với bạn: "Con này còn bé hơn con hôm trước ông già cho tao", để bạn tự hiểu.
Lần thứ hai: Khi chúng tôi đi câu cùng, có một vài lý do cả hai không thích hai người nước sở tại hay câu cùng. Tuy nhiên mỗi khi gặp một trong hai người bạn đó, bạn đều nói với tôi (có cả mọi người nữa): "Kìa, bạn thân của ông đến kìa", nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần dù tôi và người kia không quen biết. Tôi cũng tỏ thái độ, đôi khi còn nói đểu lại nhưng bạn vẫn thế. Khổ nỗi, có một người Nhật chơi với bạn từ trước, bạn liên tục nhận là bạn mình, ngoài ra những gì tốt đẹp thường bạn nhận công.
Từ đó tôi không chơi, không nhắn tin trò chuyện, không rủ bạn đi câu cùng, gặp ở đó thì nói chuyện qua loa, bạn hỏi nhiều khi tôi không đáp lại nếu không cần thiết. Có lần bạn nói tiếp: "Bạn ông đến kìa" khi gặp người chúng tôi không thích kia, tôi đã nói lại gay gắt và bạn chắc cũng hiểu tôi ghét bạn. Không biết tôi cư xử vậy có quá lắm không?
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc