From: myhanh tran
Sent: Thursday, December 18, 2008 2:34 PM
Subject: Hay bao dung thuong mot nguoi vo da tung lam lo
Anh Tùng,
Anh cứ hãy hạnh phúc vì đã có người vợ như thế. Là đàn ông anh hãy sống thật vị tha, nhân hậu, chuyện xảy ra của vợ anh đã qua lâu lắm rồi. Ngày còn con gái không ai có thể lường trước được những gì xảy ra với mình đâu anh ạ. Cạm bẫy của cuộc đời thật sự ở tuổi đó làm sao có thể biết mà vượt qua. Khi ấy cô ấy cũng chưa biết anh là ai…
Chưa là người vợ hiện giờ của anh, vậy thì với anh cô ấy chưa bao giờ có lỗi với anh. Giờ đây cô ấy đã cố gắng vượt qua tất cả để trở thành người vợ tốt của anh, được pháp luật và hai bên cha mẹ công nhận thì những gì xảy ra ngày xưa hãy xem như chưa bao giờ có. Cô ấy vẫn là vợ anh, mẹ của con anh. Với cô ấy, anh là người đàn ông duy nhất. Vậy thì cô ấy thật là đáng quý, đáng thương hơn là đáng giận…
Tại sao anh lại làm khổ mình bằng những chuyện như vậy?Hãy xem những việc đã xảy ra thật đơn giản đi anh ạ. Hãy khoan dung với những cô bé lỡ lầm trong đời, hãy mở rộng vòng tay đón nhận cô ấy cùng quá khứ của cô ấy. Hãy nắm tay vợ con mà cùng đi đến hết đoạn đường còn lại…
Người đàn ông ngày xưa, anh đừng quan tâm làm gì, chuyện đó xã hội đã biết nhiều và nghe nhiều rồi. Không biết họ có con gái không? Và nếu họ có con gái hay có cháu gái không biết chuyện gì đã xảy ra bởi quy luật hậu quả nhãn tiền.
Anh có sống vui vẻ với vợ mình, điều đó anh đã chứng minh là mình sống nhân hậu và lương thiện thì gia đình và các con mình sẽ hạnh phúc. Đừng sống theo kiểu cố chấp, gia trưởng, chỉ làm khổ và tan nát gia đình thôi anh à. Anh đau khổ thì người đàn ông đó có biết hay không, vậy thì tai sao mình phải buồn, phải day dứt vì một chuyện theo tôi không có gì quan trọng. Tan nát một gia đình vì tính cố chấp, theo tôi đó mới là nghiêm trọng đối với anh.
Mong anh vượt qua nỗi buồn. Hãy đọc những lá thư chia sẻ của anh chị khác, anh sẽ thấy mọi người cùng một ý mong muốn anh và vợ con hạnh phúc. Không ai trách vợ anh hết anh à.