Học hết lớp 12, tháng 7/1999 tôi vào TP HCM (Thủ Đức) xin làm công nhân công ty ở Khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương). Lần lượt các năm 2002 và 2007 tôi đưa hai em gái vào học kế toán ở Thủ Đức (hệ Cao đẳng).
Năm 2007 tôi lấy vợ, năm 2008 có con đầu lòng, năm 2009 bố mẹ tôi nghỉ hưu. Bố mẹ tôi làm công nhân công ty xây dựng, nghỉ hưu non, bố 58 tuổi còn mẹ 50 tuổi). Bố mẹ vào TP HCM ở với vợ chồng tôi (em gái kế mới lấy chồng ra ở nhà thuê).
Cũng năm 2009 bố mẹ tôi bán nhà ở Hà Đông (Hà Nội) được giá 2 tỷ (nhà khu tập thể, nhà cấp bốn, diện tích 49 m2, ngõ rộng 1,8 m, ở gần chợ La Khê). Cũng trong năm này, tôi tìm hiểu và nói bố mẹ mua bốn nền đất diện tích 100 m2 một nền, giá 4 triệu đồng một m2 = 1,6 tỷ đồng (sổ đỏ riêng từng nền, có 50 m2 thổ cư mỗi nền) và đều đứng tên chủ sở hữu là bố mẹ tôi.
Năm 2010 bố mẹ tôi cất một kiốt và ba phòng trọ trên một nền đất để cho thuê lấy thu nhập hàng tháng, ba nền đất còn lại cho thuê làm bãi giữ xe du lịch. Bố mẹ tôi nói ba anh em tôi không cần biếu và chu cấp tiền, hãy để tiền đó lo và chi tiêu cho bản thân và gia đình nhỏ của mình.
Năm 2014 vợ chồng em gái kế tôi mua nhà ở quận Thủ Đức. Năm 2015 em gái út của tôi lấy chồng và ở nhà thuê trên quận 2 (gần chỗ làm). Năm 2019 bố mẹ tôi họp gia đình và chia tài sản cho 3 anh em tôi mỗi đứa một nền đất 100 m2 (mua lúc trước) bằng hợp đồng cho tặng tài sản tuỳ nghi sử dụng (ở hay bán làm ăn tự quyết định).
Nền đất của tôi ở gần kiôt và phòng trọ của bố mẹ tôi, đất em gái kế ở ngay bên đất của tôi, em gái út bán đất năm 2019 được giá 2,3 tỷ để mua nhà trên quận 2 giá 5 tỷ (bố mẹ chồng em gái cũng chia tài sản thừa kế cho em rể, em rể chung vào mua) đứng tên hai vợ chồng em.
Hai nền đất của tôi và em gái kế cho người thuê làm tiệm tạp hoá đến nay. Hiện tại bố mẹ tôi (74 tuổi và 66 tuổi ở cùng vợ chồng tôi từ 2009 đến giờ) đã lập di chúc phần mảnh đất (một kiôt, ba phòng trọ) còn lại sau này cho tôi 50%, hai em gái mỗi người 25% với ưu tiên tôi được mua lại phần của 2 em hoặc em tôi mua lại phần của tôi.
Nếu không ai mua lại phần của nhau thì bán chia theo tỷ lệ đã định, cả gia đình tôi đều thống nhất và vui vẻ, hạnh phúc. Ba anh em tôi đều có công việc ổn định, thu nhập hàng tháng đều tự lo được cho gia đình nhỏ của mình, hai em gái khấm khá hơn tôi vì đều mua được một số nhà và đất để cho thuê và đầu tư cho con.
Từ 2010 đến giờ, hàng năm tôi đều đưa bố mẹ tôi về quê (Hà Tây cũ) thăm quê hương làng xóm, bà con dòng họ (thường là dịp giỗ ông hoặc bà nội của tôi, tổ chức ở nhà bác ruột tôi ở quê).
Nay bố tôi đã có tuổi nên tôi đại diện thay thế bố mẹ tôi về quê khi có dịp trọng đại của gia đình.
Mr Ngọc