Thời xưa đi học cấp 3, tôi nhớ trong lớp tôi cũng có một số bạn hư, thỉnh thoảng cũng đánh nhau ở trong lớp hoặc ngoài trường học. Nhưng tất cả những trường hợp đó đều là con trai. Lý do thì cũng nhiều, do xích mích yêu đương, do lỡ nói xúc phạm nhau, do bạn này mách cô giáo bạn kia bị phạt... Nhưng nếu có đánh nhau là thế nào các bạn cũng vào can ngăn. Tôi hồi đó trong lớp chuyên đi hòa giải những trường hợp xích mích như thế.
Đằng này bây giờ, toàn thấy con gái đánh nhau, mà đánh nhau hội đồng, rồi các cháu thản nhiên quay điện thoại, chụp ảnh. Tại sao lại như thế, tôi cố suy nghĩ mà không hiểu tại sao bây giờ là có nhiều nữ sinh hư hỏng đến vậy. Xem clip các cháu đánh bạn mà thấy tàn nhẫn quá. Tôi đang đặt địa vị nếu là con gái mình, cháu đi học mà bị bạn đánh như vậy thì tôi sẽ phải làm gì để bảo vệ con?
Tôi đề nghị báo chí, dư luận, ngành giáo dục phải làm cho ra nhẽ và có biện pháp xử lý những học sinh đã đánh bạn trong clip nói trên. Phải có biện pháp gì để các bậc phụ huynh yên lòng khi cho con đi học chứ?
Mạnh Hùng