"Đó là quyết định đáng xấu hổ và đây không còn là bóng đá nữa", cựu hậu vệ Man City Micah Richards bình luận trên kênh Sky Sports. " Nó phá hỏng trận đấu. Tôi không còn nhận ra môn thể thao của chúng ta nữa. Đó rõ ràng là một quyết định nực cười. Không thể thổi phạt ở pha bóng đó".

Cầu thủ Man Utd phản đối sau khi trọng tài từ chối bàn thắng của Cavani. Ảnh: Reuters.
Phút 34, trận đấu trên sân Tottenham Hotspur, Edinson Cavani đánh bại thủ thành Hugo Lloris trong pha đối mặt, sau khi nhận đường chuyền từ Paul Pogba. Nhưng, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính hủy bàn thắng của Man Utd, vì cho rằng trước đó Scott McTominay đã đánh vào mặt Son Heung-min.
"Thật đáng kinh ngạc. Nếu đó là một pha phạm lỗi, chúng ta nên về nhà thay vì ngồi đây", cựu tiền vệ Roy Keane nhận xét.
Một bình luận viên khác của kênh Sky Sports - Jamie Redknapp - cùng chung quan điểm. Ông nói: "Thế bạn muốn cầu thủ phải làm gì? Chạy với hai tay khép sát người chăng? Son cố kéo người Scott và cậu ấy đưa tay ra ngăn cản. Đó là điều cầu thủ thường làm. Bạn luôn cố dùng cánh tay để chiếm lợi thế. Đó không thể là một pha phạm lỗi, thật nực cười".
Hội Đồng Trọng Tài Chuyên Nghiệp Anh (PGMOL), tổ chức chuyên trách về trọng tài cho các trận đấu tại Anh, bênh vực quyết định từ chối bàn thắng của trọng tài Chris Kavanagh. PGMOL giải thích: "Tác động của Scott McTominay không nằm trong chuyển động tự nhiên của anh ấy và nó bất cẩn".
Tuy nhiên, cách lý giải này không làm hài lòng người hâm mộ. Trên Twitter, cựu danh thủ Gary Lineker bình phẩm: "VAR đã trở nên lố bịch một cách phi thường. Không chỉ bởi những sai lầm của nó mà còn ở cách nó khiến bóng đá mất sức sống. Niềm vui khi ghi bàn, điều khiến bóng đá trở nên đặc biệt, đã bị pha loãng hoàn toàn".
Tuyển thủ bóng đá nữ Ireland Stephanie Roche cũng cho rằng: "Bất kỳ ai từng chơi bóng đá, ở mọi cấp độ, đều biết đó không thể là một pha phạm lỗi. Một quyết định đáng xấu hổ. Đó là pha bóng xuất sắc của Pogba và Cavani".
Bảy phút sau khi bị từ chối bàn thắng, Man Utd phải nhận bàn thua. Người ghi bàn chính là Son, với một cú sút chân trái vào góc gần. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã lội ngược dòng và thắng 3-1 nhờ các bàn của Fred, Cavani và Mason Greenwood. Họ nhờ đó củng cố vị trí thứ, và thu hẹp cách biệt với đầu bảng Man City xuống còn 11 điểm.
Vĩnh San (theo Goal)