![Mourinho thua đội bóng cũ trong trận đấu cần thắng để đua vào Top 4. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/04/12/mou3-8570-1618189279.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kgtbosfeIXacx3j7z3yTZQ)
Mourinho thua đội bóng cũ trong trận đấu cần thắng để đua vào Top 4. Ảnh: Reuters.
Phút 34, trọng tài khước từ bàn thắng của Edinson Cavani, khi bắt lỗi Scott McTominay vung tay trúng mặt Son Heung-min. Khi được hỏi về tình huống này sau trận đấu, HLV Man Utd Ole Gunnars Solskjaer nói: "Nếu con tôi nằm sân như vậy trong ba phút, rồi phải nhờ 10 người bạn kéo dậy, thì nó sẽ không được ăn".
Cũng trong phần trả lời kế đó, khi biết về phát biểu của Solskjaer, HLV Jose Mourinho đáp trả: "Son rất may mắn vì có người cha tốt hơn Solskjaer. Tôi cũng là một người cha. Với tư cách một người cha, bạn luôn phải nuôi con bất kể chúng làm gì. Tôi rất ngạc nhiên về nhận xét của Solskjaer đối với Son. Nếu tôi nói về một cầu thủ A, B hay C của đội khác, rằng nếu con tôi làm vậy thì tôi sẽ không cho ăn, thì điều đó sẽ dẫn đến phản ứng như thế nào".
![Cú vung tay của McTominay vào mặt Son Heung Min khiến bàn của Cavani không được công nhận.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/04/12/tominay-1329-1618189279.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bzV3vD2-gMffqxOiS8ZIVA)
Cú vung tay của McTominay vào mặt Son Heung-min khiến bàn của Cavani không được công nhận.
Sáu phút sau bàn bị từ chối của Cavani, Man Utd để lọt lưới từ chính cú đệm lòng của Son. Tuy nhiên, trong hiệp hai, "Quỷ Đỏ" lật ngược tình thế bằng ba bàn liên tiếp của Fred, Cavani và Greenwood. Về nguyên nhân thua ngược, Mourinho nói: "Đối thủ của chúng tôi là một đội bóng chất lượng và rất nhiều cầu thủ mạnh mẽ ở tuyến giữa. Chúng tôi đã có những tình huống tuyệt vời để có thể ghi bàn thứ hai. Chúng tôi đã dứt điểm trúng khung thành và chiếm ưu thế trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi thiếu may mắn vì lẽ ra Paul Pogba phải nhận thẻ đỏ sau cú đánh cùi chỏ đối với Aurier".
Thất bại 1-3 khiến Tottenham rơi xuống thứ bảy. Thầy trò Mourinho mới được 49 điểm qua 31 trận, kém sáu điểm so với top 4. Do Man Utd và Man City gần như chắc chắn chia nhau hai vị trí dẫn đầu, bảy vòng đấu cuối hứa hẹn là cuộc đua khốc liệt cho hai suất còn lại trong top 4, giữa Tottenham với Leicester City, West Ham, Chelsea, Liverpool và Everton.
Ngược lại, nhờ thắng Tottenham, còn đầu bảng Man City bất ngờ thua Leeds, Man Utd rút ngắn khoảng cách với đại kình địch xuống còn 11 điểm. Họ còn chơi ít hơn một trận.
Thanh Quý (theo Sky Sports)