Khi vào lớp 10, do dịch bệnh nên cháu học trực tuyến. Vài tháng cuối học kỳ hai, tình hình dịch bệnh giảm cháu đi học trực tiếp. Năm đầu cấp ba, các bạn còn lạ nhau nên cháu thấy tình hình lớp học diễn ra rất tốt. Vào lớp 11, các tiết học của chúng cháu rất ồn, giáo viên nhắc nhở vẫn không giảm, ảnh hưởng đến tiến độ bài học. Các bạn ngồi trong lớp cứ xì xào, cháu nhắc nhưng cũng không có tác dụng. Ồn ào như vậy khiến cháu không thể tập trung học.
Thêm nhiều việc làm cháu ngán ngẩm, không biết nên làm sao. Trong lớp học, các bạn chia nhóm, thiếu đoàn kết, lâu lâu lại có drama, có bạn còn hỗn với giáo viên, sẵn sàng nâng cao giọng hoặc quăng phấn lên chỗ bục giảng. Bàn trên cháu có một bạn thường xuyên nói chuyện, văng tục, xài điện thoại. Gần đây bạn đó còn xem cả phim người lớn trong lớp học một cách công khai với các bạn cùng bàn, còn rủ các bạn xung quanh nữa. Điện thoại chỉ để dưới hộc bàn nên giáo viên thường ít bắt gặp bạn đó sử dụng. Cháu thấy hành động của bạn vô cùng phản cảm.
Sợ mích lòng bạn bè rồi bạo lực học đường có thể xảy ra nên các bạn bị ảnh hưởng đều không dám lên tiếng, ban cán sự lớp gần như tê liệt. Dù có hạ hạnh kiểm, lớp liên tục về chót khối trong thi đua, đổi chỗ ngồi, gọi điện cho phụ huynh nhưng tình hình lớp cháu vẫn không thay đổi, cố lắm thì được vài ngày rồi đâu lại vào đó. Đầu năm cháu được giáo viên chủ nhiệm giao làm lớp phó nhưng tình hình lớp như vậy khiến việc học của cháu ảnh hưởng rất nhiều, phải xin từ chức. Cháu từng nghĩ đến việc chuyển lớp nhưng rất khó xử với giáo viên chủ nhiệm vì lớp 10 cô đã hỗ trợ cháu rất nhiều. Cháu nên làm sao đây?
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc