Chỉ vài phút sau khi các bãi biển ở bắc Florida được thống đốc Ron DeSantis cấp phép mở lại vào lúc 17h (giờ địa phương) ngày 17/4, hàng trăm người đã đổ ra đông kín. Mọi người vẫn thoải mái tắm nắng, tụ tập bạn bè và tình trạng này kéo dài suốt hai ngày cuối tuần, làm dấy lên lo ngại về tình hình dịch bệnh có thể sẽ trở nên nghiêm trọng tại toàn bang.
Ngoài bãi biển, Florida còn được phép mở cửa lại các công viên sau khi đóng cửa chưa đầy ba tuần. Thống đốc bang giải thích động thái này của mình là muốn người dân được hít thở không khí trong lành.
DeSantis kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội do bang và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) ban hành. Theo đó, mỗi người phải đứng cách nhau ít nhất 1,8m, các hoạt động như tập thể dục trên bãi biển phải bị hạn chế. Người dân phải nói không với việc tụ tập. Tuy nhiên, những người đổ xô đến biển ở thành phố Jacksonville dường như không mấy quan tâm đến lệnh của chính quyền địa phương.
Lenny Curry, thị trưởng thành phố Jacksonville, cho biết các bãi biển tại hạt Duval sẽ mở cửa trở lại từ 6 - 11h, và từ 17 - 20h trong ngày. Một số bãi biển ở nơi khác sẽ mở từ 6 - 12h.
Riêng trong ngày 17/4, toàn bang đã có thêm 1.400 ca nhiễm mới. Tính đến ngày 17/4, bang có hơn 24.000 ca nhiễm, gần 700 ca tử vong. Thống đốc DeSantis đã bị chỉ trích dữ dội khi ban đầu từ chối ban hành lệnh đóng cửa toàn bang vào tháng 3, trong kỳ nghỉ xuân. Điều này khiến chính quyền địa phương phải đối mặt với số lượng lớn du khách đến thành phố.
Anh Minh (Theo Business Insider)