From: Tuong Tho
Sent: Tuesday, June 09, 2009 5:22 PM
Chào các bạn!
Trước hết, ta hãy phân tích xem tại sao bố mẹ hai bên hay tham gia vào chuyện tình cảm của con cái? Bạn có bao giờ thấy bố mẹ mình tham gia vào chuyện yêu đương của con cháu bác hàng xóm không? Như vậy bạn cũng hiểu được vì bạn là một thành viên không thể tách rời của bố mẹ và gia đình bạn nên luôn được bố mẹ quan tâm.
Đặc biệt hơn, chuyện dựng vợ gả chồng là đã công nhận thêm một thành viên mới trong gia đình mà bố mẹ bạn đang là người chủ nhà. Bạn hãy hình dung bạn là một người tốt nhưng lại yêu một người xấu mà bạn đã lầm tưởng là tốt. Bởi người yêu của bạn rất giỏi ngụy trang, thậm chí còn tỏ ra khéo léo nữa mà với tuổi đời, kinh nghiệm của bạn chưa đủ để nhận ra điều đó. Chỉ đến khi ra mắt, bố mẹ bạn mới nhận thấy điều đó.
Trong trường hợp này chắc chẳng ông bố bà mẹ nào quan tâm đến con có thể chấp nhận mối quan hệ đó của con. Như vậy ông bố bà mẹ đó ngăn cản con cái vì chính tương lai của con họ đấy chứ đâu phải vì họ ích kỷ.
Người Việt Nam đã có câu: "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư". Tôi không biết ở một đất nước xa xôi như nước Mỹ thì sao, nhưng tôi tin chắc ở Việt Nam tất cả các ông bố bà mẹ không có bệnh tâm thần đều yêu con và mong con giỏi giang hơn mình! Vì vậy con cái luôn là một tài sản, là tương lai của cả gia đình.
Khi bố mẹ nói đúng mà con không nghe, thường xã hội đánh giá "nhà đó không biết dạy con" hoặc nặng nề hơn là "đồ mất dạy" - đó cũng là một sỉ nhục cho gia đình không may có đứa con không thèm để ý đến lời dạy của bố mẹ.
Bài Xuong Rong viết muốn khẳng định sự trưởng thành của mình và xem bố mẹ chỉ là những người bạn hơn tuổi thậm chí có thể còn thành "người dưng" nếu không ủng hộ lối sống, lối suy nghĩ của mình. Trong cách suy nghĩ đó của Xuong Rong, tôi thấy có mấy vấn đề lớn thuộc về đạo đức, đó là:
- Xuong Rong lấy chồng nhưng lại rất coi thường bố mẹ chồng, điều đó đồng nghĩa với việc coi thường chồng, không những vậy mà còn dạy con coi thường cả bên nội tức là coi thường chính bố nó.
- Chồng của Xuong Rong nên thận trọng khi có một cô vợ như vậy. Anh cần hiểu rằng bố mẹ anh ngăn cản anh lấy cô vợ này chắc không ngoài lý do muốn cuộc sống của anh được hạnh phúc.
Người Việt Nam, vấn đề gia đình ngoài ý nghĩa truyền thống còn là một quan hệ không thể tách rời giữa các thành viên. Chúng ta là người Việt Nam, vì vậy dù ở đâu, làm gì cũng không thể cho phép biến cuộc sống, suy nghĩ trở thành lai căng mất gốc.
Mong những ai quan tâm đến chuyên mục này góp thêm ý kiến. Xin cảm ơn!