![]() |
Oscar De La Hoya. Ảnh: AFP. |
"Đấm bốc là đam mê của tôi. Tôi sinh ra cho môn thể thao này. Và khi không thể thi đấu với khả năng cao nhất, thì đó sẽ là một sự thiếu công bằng, với chính tôi, và với người hâm mộ. Đây là lúc để chia tay", Oscar de La Hoya tuyên bố trong buổi họp báo hôm qua. Lần gần nhất tay đấm này thượng đài là tháng 12 năm ngoái, khi anh thua Manny Pacquiao (người Philippines). Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, De la Hoya đã thi đấu 45 trận, thắng 39 (30 bằng hạ đo ván), thua 6 và từng giành 6 đai vô địch thế giới ở các hạng cân khác nhau, cũng như đoạt huy chương vàng Olympic Barcelona 1992.
Gần đây, tuổi tác là một lý do khiến De La Hoya không còn mạnh mẽ như xưa. Bằng chứng là anh đã thua 4 trong số 7 trận so găng gần nhất. "Tôi hứa với bản thân, với gia đình và với tất cả mọi người rằng đây là đoạn cuối con đường của tôi với sàn đấu". De La Hoya cũng bày tỏ lòng biết ơn cô vợ Millie và người cha Joel Senor, một cựu võ sĩ, những người đã ủng hộ anh hết mình. Trong suốt hơn một thập kỷ qua (từ năm 1997), Oscar de la Hoya được coi là thần tượng số một của làng quyền anh thế giới nhờ tài năng khi thi đấu ở rất nhiều hạng cân, cũng như ngoại hình ưa nhìn. Anh cũng là võ sĩ kiếm được số tiền thưởng kỷ lục từ các trận so găng.
Theo các nhà chuyên môn, trận đấu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của Oscar de la Hoya là khi anh hạ knock-out kỹ thuật đồng hương Fernando Vargas tại Las Vegas hồi tháng 9/2002. Đó là cuộc so găng để thống nhất đai vô địch hạng siêu bán trung của Hiệp hội quyền Anh thế giới (WBA) và Hội đồng quyền Anh thế giới (WBC), và anh đã khiến đối phương đo đất bằng một cú móc trái khủng khiếp ở hiệp thứ 11. Sang hiệp thứ 12, Vargas không còn sức chống đỡ và trọng tài Joe Cortez buộc phải ngừng trận đấu để công nhận de la Hoya chiến thắng.
Tuấn Sơn tổng hợp