![]() |
Manny Pacquiao ăn mừng chiến thắng. Ảnh: AP. |
Cuộc so găng tại Las Vegas đêm qua được các nhà tổ chức đánh bóng bằng cụm từ "Trận đấu quyền anh trong mơ". Nhưng đúng như nghi ngờ của giới chuyên môn, nó đã diễn ra không kịch tính và căng thẳng, mà chỉ tạo nên sự bất ngờ. Manny Pacquiao từng 4 lần vô địch thế giới ở các hạng cân nhẹ, nhưng chưa khi nào thử sức ở võ đài bán trung. Trái lại, Oscar De La Hoya từng sáu lần vô địch thế giới đã phải ép cân để được thi đấu với đối thủ người Philippines. Võ sĩ lừng danh người Mỹ gốc Mexico cũng nổi tiếng hơn nhiều, và được đánh giá là tay đấm có sức hút thương mại lớn nhất làng boxing thế giới. Tuy nhiên, sức trẻ của Pacquiao (29 tuổi) đã chiến thắng cả kinh nghiệm lẫn thể hình vượt trội của De La Hoya (35 tuổi).
Pacquiao đã thể hiện được sự áp đảo ngay từ đầu, bằng những cú đấm liên tục, khả năng di chuyển dũng mãnh đúng như biệt danh "tia chớp". Ngay sau hiệp đầu, HLV của anh đã tin vào chiến thắng. Và tới hiệp thứ bảy, phía Oscar De La Hoya và các trọng tài đã tính cho dừng trận đấu. Võ sĩ người Mỹ cố trụ lại, nhưng cuối cùng đành chấp nhận thua knock-out kỹ thuật ở hiệp thứ 8 (trong tổng số 12 hiệp), khi mắt trái nhắm tịt và sau đó phải tới bệnh viện để kiểm tra.
Trong ba trọng tài, hai trọng tài chấm Pacquiao thắng điểm ở cả 8 hiệp đấu. Trọng tài còn lại cũng chỉ chấm cho De La Hoya thắng điểm hiệp đầu. Bản thân De La Hoya cũng thừa nhận thất bại, đi tới giữa võ đài chúc mừng người chiến thắng: "Anh là một chiến binh vĩ đại, đã chuẩn bị cho cuộc đấu này như một nhà vô địch thực thụ". Pacquiao đáp lễ: "Anh vẫn là thần tượng của tôi". De La Hoya không dám nhận lời khen đó: "Không, giờ thì anh là thần tượng của tôi".
Với chiến thắng này, Pacquiao bỏ túi 11 triệu USD - lớn nhất trong sự nghiệp của anh.
![]() |
Manny Pacquiao (phải) tung cú đấm mạnh về phía đối thủ người Mỹ gốc Mexico. |
Trần Nam tổng hợp