![]() |
Mang theo 1 triệu USD và cũng như lần trước, ông đặt chúng một cách tự tin lên bàn, nói với tướng Fahim và Bộ trưởng Abdullah rằng, họ toàn quyền sử dụng số tiền trên vào mọi hoạt động có lợi cho "chúng ta" (Mỹ và Liên minh phương Bắc). Mặc dù mới đáp xuống chiều hôm trước, nhưng nhóm điệp viên của Gary sớm thiết lập xong đường dây liên lạc an toàn giữa thung lũng xa hút này với Washington. Vì vậy, Gary mạnh miệng nói cho tướng Fahim biết là, Tổng thống Bush đã đọc báo cáo mới nhất do ông gửi về. "Tổng thống đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ mà chúng tôi đang đảm trách ở đây. Đồng thời, Tổng thống muốn thông báo đến các vị là quân đội Mỹ sắp vào Afghanistan và muốn có sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng liên minh do các vị lãnh đạo", ông nói. Nghe vậy, tướng Fahim hoan nghênh, hứa "sẽ cộng tác hết sức mình" và hỏi dồn dập: "Khi nào người của các ông sẽ đến? Khi nào cuộc chiến bắt đầu?". Gary đáp mình không biết đích xác, nhưng chắc chắn không còn lâu nữa. Trong khi cuộc gặp "tay 3" diễn ra suôn sẻ, thì tại Washington, Giám đốc CIA Tenet liên tiếp bận rộn với các báo cáo lên Tổng thống Bush và Hội đồng an ninh quốc gia trong hai ngày 26-27/9. Tenet thông báo: "Nhóm điệp viên bán quân sự đầu tiên của CIA đã thâm nhập vào Afghanistan. Chúng tôi đang tiếp xúc với 3 thủ lĩnh phương Bắc và sửa soạn nghiên cứu 100 mục tiêu đã nhắm sẵn...". Là người đứng đầu trụ sở rộng 105 ha của CIA ở Langley, bang Virginia, Tenet triệu tập những người cốt cán tới phòng họp chính của tổng hành dinh nhiều lần trong 15 ngày qua, kể từ biến cố 11/9. Ông nắm những bí mật được giữ kín nhất ở CIA như sự tồn tại của 30 điệp viên Afghanistan hoạt động dưới mã hiệu GE/trưởng lão. Mỗi tháng, nhóm này được trả 10.000 USD. Thành viên có thể cùng kết hợp với nhau, hoặc tách ra thành những nhóm nhỏ hơn gồm 5 người để truy tìm dấu vết của bin Laden trên khắp đất nước Afghanistan. Hàng ngày, CIA duy trì sự liên lạc an toàn với nhóm "trưởng lão", trang bị phương tiện di chuyển cho họ. Nhưng việc đeo bám bin Laden trở nên ngày càng khó khăn hơn, vì trùm khủng bố di chuyển rất bất thường, không theo một giờ giấc nhất định nào và thường đột ngột lên đường lúc nửa đêm. Giờ đây, sau vụ 11/9, việc truy tìm, xác định chỗ ẩn náu của bin Laden càng thôi thúc, với cả gánh nặng trách nhiệm đè lên Tenet. Ông gửi cho nhóm cố vấn riêng của mình bức thông điệp ngay ngày đầu tiên sau vụ khủng bố: "Chúng ta đang có chiến tranh". 4 ngày sau, Tổng thống Bush khẳng định tính chất của cuộc giáng trả bằng quân sự sắp tới "là cuộc chiến đồng thời diễn ra trên cả 2 mặt trận - Afghanistan và ngay trên đất Mỹ". Tiếp đó, việc nhóm điệp viên do Gary chỉ huy thâm nhập Afghanistan giúp Tenet có những tường trình nóng bỏng đầu tiên về phương bắc. Còn phương nam? Tenet báo cáo: "CIA đã đưa người tiếp xúc với một vài bộ tộc và bắt đầu xâm nhập một số nơi ở miền nam. Ở đó, người Anh có sẵn vài nguồn tình báo. Chúng ta sẽ bổ sung vài người của chúng ta vào nhóm của họ. Chúng ta sẽ cố gắng khuyến khích thành viên Taliban ở miền nam đào ngũ hoặc đầu hàng". Đồng quan điểm với Tenet, người đứng đầu chiến dịch chống khủng bố của Mỹ là Hank phát biểu: "Các sứ quân hoặc các chỉ huy cấp dưới có khoảng vài chục hoặc vài trăm binh lính trong tay có thể mua được với giá khoảng 50.000 USD tiền mặt. Nếu khéo làm việc này, ta có thể mua được nhiều người của Taliban hơn là phải giết họ". Tướng Franks tán thành. Còn Tổng thống Bush, ông không chỉ suy ngẫm quyết định về ngày giờ nổ súng trên đất Afghanistan, mà còn hướng đến nhãn tâm ngưòi Mỹ. Ông nói với các cố vấn: "Tôi là sản phẩm của thời kỳ Việt Nam. Tôi nhớ lại các đời tổng thống đã phải cố gắng tiến hành các cuộc chiến tranh không được lòng dân và nước Mỹ đã bị phân hoá như thế nào". Ông Bush chỉ lên chân dung của Abraham Lincoln trong phòng Bầu dục: "Sở dĩ ông ấy được treo lên tường là vì việc làm của vị tổng thống này là đoàn kết nhân dân lại. Đó chính là công việc phải làm của một tổng thống. Và tôi cũng muốn thế, rằng làm sao để nhân dân Mỹ hiểu được tính khốc liệt của cuộc chiến này". Tổng thống Bush nói như vậy không lâu trước ngày Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tướng Richard Myers thống nhất phát lệnh để không lực Hoa Kỳ bắt đầu hành động quân sự. Máy bay ném bom tàng hình B2 dự kiến sẽ được đem vào sử dụng trong đợt oanh kích đầu tiên... (Thanh Niên) Còn tiếp Phần 1 |