Tôi thấy có số điểm có thể cùng trao đổi sau bài viết Tôi làm việc tới 9h đêm và được lên chức:
Thứ nhất, giá trị tạo ra từ công việc của các bạn mới ra trường không cao, nên lương chưa cao. Nếu chỉ làm đúng 8 tiếng, đủ tiền là về nhà mà sau đó không học thêm gì thì phải nói rằng tốc độ phát triển của các bạn là cực kỳ chậm. Người ta trả cho cái bạn đang có, chứ không phải bạn sẽ có, nên phải phát triển rồi tiền lương tương ứng mới đi sau.
Thứ hai, không nói riêng bất kỳ Gen nào, đi làm thì ngoài đồng lương, một điều quan trọng hơn là mình học được gì từ công việc, và bồi đắp các mối quan hệ của mình như thế nào? Nếu là công việc làm nhiều nhưng học được rất nhiều thì đó là đà đẩy cực lớn cho bước tiến sau này.
Còn nếu chỉ chằm chằm lương thì bạn sẽ mắc kẹt vĩnh viễn ở nhóm đáy, công việc lương thấp, dễ dàng bị thay thế dẫn đến thu nhập và độ an toàn của công việc cực thấp). Hậu quả là tài chính của những người này rất dễ tổn thương và họ chỉ có thể tự trách bản thân mình thôi.
Thứ ba, luôn tồn tại nhóm người không chịu nỗ lực, không chịu cố gắng nhưng luôn muốn hưởng nhiều. Và tệ hơn là những người này cũng không muốn người khác cố gắng vì sẽ vượt hơn họ, và sẽ tìm cách hủy diệt động lực cố gắng của người khác. Nên các bạn cần cẩn trọng tránh xa nhóm này, hoặc cố gắng không để họ lôi kéo mới khá được.
Nếu anh chỉ làm hết giờ về, giá trị tạo ra bao nhiêu năm tháng không đổi thì người chủ chả có lý do gì tăng lương cho anh cả. Đừng nói vì chi phí sống tăng nên tôi phải tăng lương cho anh.
Nhưng ngược lại, những người chịu bỏ công sức nhiều hơn, chịu cày hết việc không hết giờ lại xứng đáng các phần thưởng tôi nói trên rất nhiều lần.
Hoang Huy Le
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.