*Trận đấu bắt đầu lúc 16h Chủ Nhật 19/8, trực tiếp trên VnExpress.
"Tôi từng đối đầu một số cầu thủ Nhật Bản trong đội hình hiện tại của họ, khi đá giải U19 châu Á - sân chơi mà chúng tôi đứng thứ tư và giành vé dự World Cup. Cầu thủ mà tôi nhớ nhất là tiền đạo Maeda Daizen. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã ba lần chạm trán các đội bóng của Nhật Bản nên cũng quen rồi và không bị tâm lý", thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ với VnExpress.
Sau khi toàn thắng hai lượt trận đầu, Việt Nam và Nhật Bản sớm giành vé vào vòng 1/8. Do vậy, trận đấu ở Cikarang chiều nay giữa hai đội chỉ mang tính chất định đoạt ngôi đầu bảng D. "Hai trận vừa qua, tôi không phải làm việc nhiều bởi đối thủ không mạnh, các đồng đội phía trên của tôi cũng chơi tốt. Tuy nhiên, trận gặp Nhật Bản có thể sẽ khác, bởi họ thật sự rất mạnh", Bùi Tiến Dũng nói thêm.
Nhật Bản và Việt Nam cùng có sáu điểm sau hai trận, ghi được năm bàn và không để thủng lưới lần nào. Do vậy, nếu hòa sau 90 phút, hai đội sẽ phải định đoạt thắng thua bằng loạt sút luân lưu - đây vốn là điểm mạnh của Bùi Tiến Dũng.
Trong trận bán kết giải U19 châu Á năm 2016, Việt Nam thua Nhật Bản 0-3, nhưng anh đẩy được một quả phạt đền của Naganuma ở phút 25. Đến vòng chung kết U20 FIFA World Cup, anh cũng đánh bại Jean-Kevin Augustin của Pháp khi đối diện trên chấm 11m. Tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm nay, thủ thành người Thanh Hóa cũng xuất sắc ở loạt đá luân lưu gặp Iraq tại tứ kết rồi Qatar ở bán kết, để giúp đội nhà tạo kỳ tích giành HC bạc.
Tương tự Bùi Tiến Dũng, các đồng đội của anh cũng rất tự tin. “Tôi nghĩ, cơ hội để thắng Nhật Bản rất cao”, tiền vệ Phan Văn Đức chia sẻ. “Việt Nam đang có tinh thần tốt, sự chuẩn bị nghiêm túc. Chúng tôi sẵn sàng ra sân để đánh bại Nhật Bản”.
Văn Đức góp công lớn trong chiến thắng 2-0 trước Nepal với một bàn thắng và một đường kiến tạo thành bàn. Vì thế, cầu thủ người Nghệ An có cơ hội lớn để giành suất đá chính. Tuy nhiên, anh lại không nghĩ như vậy. “Sự sắp xếp chiến thuật, con người là do Ban huấn luyện quyết định, bản thân tôi chỉ biết cố gắng tập luyện và thi đấu tốt, chứ không có sự giành giật, canh tranh nào cả”, Văn Đức nói.
Trong khi đó, tiền đạo lão tướng Nguyễn Anh Đức đánh giá: "Nhật Bản mang đến giải một đội hình trẻ, dưới 21 tuổi nhưng họ vẫn rất mạnh. Qua hai lượt trận, cả chúng tôi và họ đang ngang ngửa nhau về mọi chỉ số. Do đó, cơ hội chiến thắng trong trận này là ngang bằng nhau và đội nào may mắn hơn sẽ giành phần thắng".
Anh Đức đều được HLV Park Hang-seo xếp đá chính ở hai trận đầu tiên. Anh đã có một bàn thắng và một pha kiến tạo. Tuy nhiên, trong buổi tập chiều qua, chân sút thuộc biên chế Bình Dương được xếp ở đội hình “quân xanh” nên khả năng góp mặt trong đội hình xuất phát của anh là rất thấp. Trước đội bóng giàu sức trẻ, nhanh nhẹn như Nhật Bản, có lẽ HLV Park Hang-seo cần một tiền đạo tốc độ và xông xáo.
Lâm Thỏa (từ Indonesia)