"Những chỉ số chứng khoán trên bảng hiệu cứ nhảy loạn lên, trong đầu tôi chỉ ám ảnh về những hình ảnh của vụ cháy" - chị Nguyễn Thu Hòa, một nhà đầu tư có mặt tại chi nhánh công ty chứng khoán Bảo Việt ở Hà Nội kể - "Ngay buổi chiều qua, nghe bạn bè báo tin, tôi lập tức gọi điện vào TP HCM để hỏi. Tôi cũng có một anh trai nhà trú ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, nhưng rất may nhà của anh ấy ở cách đám cháy khá xa".
Cuộc trao đổi trên sàn giao dịch chứng khoán sáng nay như đã hoàn toàn quên đi 19 cổ phiếu niêm yết. Ngay từ đầu phiên, lệnh đặt bán, đặt mua diễn ra lẻ tẻ. Vào giờ đóng cửa, không có một cổ phiếu nào tăng giá. 13 cổ phiếu đứng giậm chận tại chỗ, 6 cổ phiếu còn lại (BBC, DPC, GMD, LAF, SGH, TS4) rớt giá.
Không có bóng dáng một nhà đầu tư nước ngoài nào có mặt trong phiên giao dịch. Giám đốc một công ty chứng khoán cho biết, có lẽ cũng như các nhà đầu tư trong nước, họ đang sốt ruột chờ đợi những thông tin về các nạn nhân nước ngoài trong vụ cháy.
Một lãnh đạo Công ty cổ phần cơ điện REE cho hay, lãnh đạo công ty đang như ngồi trên lửa. Giao dịch chứng khoán dường như bị gác lại, họ đang cùng rất nhiều doanh nghiệp trong cả nước tập trung hỗ trợ, giải quyết hậu quả vụ cháy lớn nhất của TP HCM từ trước đến nay.
Theo các nhà phân tích, sự kiện ITC có thể sẽ tiếp tục bao trùm lên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM trong nhiều ngày tới.
Bình Yên