"Tôi ở Sài Gòn nhưng hay công tác ở miền Tây, tôi ở dài ngày nên thường hay đi chợ nấu ăn. Bản thân là đàn ông, tôi đi chợ đôi lần là biết ngay những chỗ nào bán giá tốt, chỗ nào không tốt, đa phần chợ miền Tây, ngay cả ở thành phố, người ta bán hàng cũng phóng khoáng, ít nói thách, mua xong còn cho thêm hành lá, rau thơm, ớt các kiểu... các mặt hàng tươi sống thì lúc nào cũng có và giá cả hợp lý.
Những món hàng nào liên quan đến sản xuất kỹ thuật, thì chúng ta có thể mua online, riêng cái rau củ, thịt cá tươi sống tôi cực kỳ thích đi chợ truyền thống. Đặc biệt là những cô chú lớn tuổi thường hay mang sản vật trong vườn nhà ra bán, nó sạch và theo cảm nhận của tôi nó an toàn".
Độc giả có nickname Jetmax chia sẻ như trên sau bài viết Dân thành thị quay lưng với chợ truyền thống. Theo đó, nhiều người chia sẻ rằng từ lâu đã không còn thói quen đi chợ truyền thống, thay vào đó họ mua sắm online, ở các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị.
Trước đó, trong bài viết 'Cái chết mòn' của chợ truyền thống, tác giả đã chỉ ra vấn đề mấu chốt đó là, trong khi siêu thị, cửa hàng tiện lợi và sàn thương mại điện tử cung cấp trải nghiệm mua sắm thuận tiện, nhiều ưu đãi thì chợ truyền thống hầu như không thể cung cấp dịch vụ tương đương. Và đặt câu hỏi: "Với thực trạng và thách thức như hiện nay, chẳng lẽ chợ truyền thống sẽ biến mất?".
Tuy nhiên, một số độc giả lại không nghĩ rằng thương mại điện tử, siêu thị có thể thay thế được chợ truyền thống. Độc giả ngoc chau nói:
"Tôi không thích mua quần áo online vì chất lượng không như mong đợi. Hình ảnh đẹp nhưng thực tế lại khác. Trong khi đó, mua tai nghe, sạc điện thoại trên các sàn điện tử vẫn ổn.
Đối với tôi cái nào cũng có mặt mạnh và mặt yếu. Nhưng tôi có thói quen sáng dậy sớm, rảo ngoài chợ, ủng hộ chợ truyền thống mớ rau, con cá... về nấu cơm. Đặc biệt những ngày sắp Tết thì rất vui".
Đồng quan điểm, độc giả lamvi chia sẻ: "Tôi mua sắm online rất nhiều, tiện thì cũng tiện, nhưng với quần áo, giày dép thì cũng khó mà ưng ý được vì không được xem chất vải ra sao và mặc có đẹp không? Mua về có cái chất lượng đẹp và mặc không đẹp như kỳ vọng, có cái bỏ xó, mất tiền mà không sử dụng được".
Cho rằng nếu thay đổi và làm mới chợ truyền thống vẫn có chỗ đứng trong thói quen mua sắm của người Việt, chứ không hẳn bị đánh bại hoàn toàn như nhiều người bi quan, độc giả nicotapchat nói:
"Chợ truyền thống nên nâng cấp, sửa đổi, bà con tiểu thương phải được ban quản lý chợ đào tạo lại về phong cách, cách thức bán hàng. Đồng thời, bán hàng chất lượng, niêm yết giá rõ ràng. Khách hàng sẽ quay lại dù sao được mắt thấy, tay sờ có đắt hơn chút xíu vẫn sẽ chọn mua".
Độc giả Việt Hà đồng quan điểm và nói thêm: "Hãy học cách kinh doanh văn minh như những nước văn minh, niêm yết giá đến từng mớ rau, cọng hành.
Chữ Tín quý hơn vàng, niêm yết giá chính là Tín.
Còn tù mù nhập nhèm giá cả và cho rằng trả giá là văn hóa, cái gọi là "văn hóa mặc cả" thì sẽ còn sa sút".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.