Tác giả bài viết Không ý nghĩa vì tuổi 45 mới nhận đất thừa kế 2 tỷ đồng giai đoạn 40-45 tuổi đã nhận được đất thừa kế 2 tỷ, ít ra cũng tốt hơn bố tôi nhiều.
Gần 60 tuổi bố tôi mới được bà nội chính thức chia đất. Thế nhưng bố tôi không hề trách móc hay đòi hỏi gì từ bà nội và cũng đi lên từ hai bàn tay trắng mua đất xây nhà ở quê nội, nuôi hai chị em tôi ăn học thành người và hoàn thành trách nhiệm với gia đình.
Bố tôi cũng không kể lể những gì đã bươn chải, lăn lộn đương đầu với sóng gió cuộc đời với ai cả. Ông chỉ lặng lẽ cặm cụi kiếm tiền cho vợ cho con đỡ khổ vì xưa nhà rất nghèo, bà nội chạy ăn từng bữa còn không đủ cho bố tôi và các cô, chú ăn no bụng. Vì nghèo khổ quá chính bố tôi còn không dám dẫn người yêu về nhà chơi vì ngại.
Chính cái nghèo đó là động lực thôi thúc bố tôi - một người là giáo viên làm việc cật lực bất kể việc gì, từ nuôi lợn, buôn bột đồng, làm thuốc lá cuốn, mua lẻ thuốc dược phẩm, gia sư luyện thi...
Tôi nghĩ, với những người đã thành đạt, họ sẽ không bận tâm đến tài sản của cha mẹ. Nếu không có động lực thôi thúc, liệu chúng ta có nỗ lực để thành công? Ai dám chắc sau khi thừa kế miếng đất thì cuộc đời có đi sang ngã rẽ khác (có thể ăn chơi phá phách hoặc làm ăn thua lỗ)?
Vì thế, chuyện được thừa kế sớm hay muộn không hoàn toàn quyết định thành công của mỗi người.
Quốc Trung
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.