"Ngày xưa bố mẹ tôi đều là người từ miền Bắc vào lập nghiệp tại Sài Gòn. Lúc đó giao thông Bắc Nam không thuận tiện như bây giờ, đi máy bay thì lương công chức không dám mơ, còn đi tàu hỏa thì một lượt 3 ngày 3 đêm, còn gì là Tết.
Đường bộ thì đi chậm, đâu có cao tốc. Phương tiên liên lạc cũng khó khăn, chỉ có viết thư, nên bố mẹ tôi hầu như không đón tết Bắc, và ông bà cũng chả ai trách cứ gì miễn là gia đình khỏe và làm ăn tốt. Chỉ khi bố trí nghỉ phép dài ngày bố mẹ tôi mới ra thăm ông bà vài năm một lần.
Bây giờ thấy mọi người rộn ràng đón tết quê nội, quê ngoại vui nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề. Nhất là với người làm công ăn lương thì vấn đề kinh tế cũng là một vấn đề lớn khi về thăm quê. Vấn đề là cha mẹ thương con cháu thì nên động viên các con vài năm thuận tiện thì về khi mình vẫn còn khỏe mạnh, kiếm được đồng tiền ở thành phố cũng không phải dễ gì mà chi tiêu thì rất lớn.
Vợ chồng là phải thấu hiểu chia sẻ không gây áp lực cho nhau thì ngày tết mới vui. Thường thì về quê đàn ông ăn xong thì đi chơi thăm bạn bè bù khú, còn chị em phải nấu nướng dọn dẹp nhiều nên ức chế cũng phải vì ngày thường họ cũng đầu tắt mặt tối lo cho chồng con rồi".
Đây là quan điểm của độc giả hongnhungpaticusi sau những tranh luận có nên về quê ăn Tết, ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại? Quan điểm của bạn thế nào? Chia sẻ tại đây Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Hữu Nghị tổng hợp