Bố mẹ tôi hơi cổ hủ, cố chấp, ngày nào cũng nói tôi phải dạy ở trường của bố mẹ cho gần nhà. Lương ở đó ổn định nhưng tôi cảm thấy không hợp với môi trường dạy học đấy vì trường ở dưới quê, hơn nữa bố mẹ muốn tôi dạy gần để có thể kiểm soát tôi.
Gia đình tôi không bao giờ lắng nghe ý kiến của con cái hoặc ủng hộ điều tôi làm, vì thế tôi có phần hơi mệt mỏi. Bố mẹ cũng dọa sẽ cắt chi tiêu, thu xe máy, điện thoại, laptop nếu tôi đi làm xa nhà. Tôi rất phân vân, không biết phải làm gì bây giờ, thấy bất lực thật sự. Nhiều khi tôi cảm thấy mình như một con búp bê phải nghe lời người khác suốt đời vậy, phải làm sao đây?
Hằng Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc