Thứ sáu, 25/10/2024
Thứ năm, 3/12/2020, 20:03 (GMT+7)

Bộ lạc sống tách biệt nhất thế giới

Quần đảo Marquesas nằm giữa Thái Bình Dương là nơi chỉ 6 đảo có người sinh sống vẫn gìn giữ một thế giới bí ẩn, giàu bản sắc riêng.

Quần đảo Marquesas ở Nam Thái Bình Dương cách đảo Tahiti thuộc Pháp (điểm du lịch gần nhất) tới hơn 1.400 km. Nhờ vị trí biệt lập mà nơi này có đời sống con người và thiên nhiên nguyên sơ hiếm có, những bộ tộc ở đây cũng không bị ảnh hưởng bởi xã hội hiện đại.

Jimmy Nelson (53 tuổi) là một nhiếp ảnh gia Anh chuyên chụp chân dung các bộ lạc, ông đã có chuyến thăm quần đảo, tiếp xúc và thực hiện bộ ảnh về thổ dân trên đảo. Ông mô tả Marquesas là nơi "đặc biệt tách rời" và con người ở đây vẫn chưa từng bị thế giới đang phát triển đụng chạm tới.

Những cô gái Marquesas diện trang phục truyền thống chỉ thấy vào dịp cưới hỏi của họ. Trang phục là vòng hoa, áo, váy đều kết từ hoa lá vỏ trai sò... thu lượm trên đảo.

Jimmy chia sẻ, trong thời gian ở đảo ông nhận ra thổ dân ở đây vẫn gìn giữ rất nhiều di sản, truyền thống của họ. Dân đảo thường di chuyển bằng ngựa. Marquesas gồm 12 đảo lớn nhỏ trong đó 6 đảo có người sinh sống. Những hòn đảo phủ kín màu xanh của cây cối khiến Jimmy liên tưởng tới tiểu thuyết Đảo giấu vàng của Robert Louis Stevenson.

Bộ ảnh của Jimmy đã phần nào cho độc giả thế giới biết đến đời sống ở Marquesas ra sao. Ngoài các bức chân dung sở trường, Jimmy còn chụp những bức ảnh góc rộng panorama bao quát cảnh quan thiên nhiên các đảo.

Chuyến đi trải nghiệm đời sống thổ dân trên quần đảo Marquesas được Jimmy đánh giá là một trong những "kỷ niệm giàu có và tuyệt vời nhất". Nhiếp ảnh gia chia sẻ: "Rất ít người tới đây và lại càng hiếm người dành thời gian thực sự ở nơi này. Điều đó chứng tỏ thêm rằng, chỉ người nỗ lực đến, sống và trải nghiệm mới có thể yêu mến, tò mò và bị cuốn hút bởi quần đảo Marquesas. Một khi tới rồi thì bạn phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể kết nối được với dân bản địa và văn hóa của họ".

Jimmy dành gần 2 tháng để sống và chụp ở những hòn đảo xa xôi, biệt lập này. Theo ông, đặt chân lên Marquesas đã là một quá trình khó khăn khi quần đảo cách Tahiti tới 4 tiếng bay. Lên đảo rồi lại gặp nhiều khó khăn khác, như thổ dân ở đây không nói tiếng Anh nên ông phải tìm mọi cách để giao tiếp với họ.

Nhiếp ảnh gia chia sẻ, ông cần tạo lập một mối dây kết nối với những thổ dân này trước khi bắt tay vào chụp ảnh. Ban đầu bạn phải thể hiện rằng mình là người kiên nhẫn và mong muốn tìm hiểu văn hóa của họ. Sau đó, bạn dần dần tạo được thiện cảm thì có thể chụp chân dung cũng như cảnh đời sống ở đó.

Jimmy cho rằng những bức ảnh giúp chia sẻ vẻ đẹp và đam mê của mình về con người, cho phép ông hiểu sâu hơn di sản và văn hóa bản địa, đồng thời kết nối với nguồn cội của các thổ dân đó.

Bộ ảnh về các thổ dân Marquesas của Jimmy sẽ có trong cuốn sách mới nhất của ông "The Last Sentinels". Ông hy vọng động giả sẽ hiểu thêm phần nào về văn hóa, đời sống những con người bí ẩn này.

"Tuy không có nhiều tiền nhưng tôi tự nhận mình là người giàu có nhất vì được trải nghiệm, tận hưởng thật nhiều khi ở Marqueses gần 2 tháng". Sau chuyến đi đó, Jimmy vẫn mong muốn có thể trở lại quần đảo nhiều lần và chụp tiếp những con người kỳ lạ đó.

Khánh Trần

Ảnh: Jimmy Nelson

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net