Từ: My Family
Đã gửi: 10 Tháng Bảy 2011 11:22 CH
Sau khi đọc được tâm sự của Linh, tôi xin chia sẻ câu chuyện từ mẹ tôi. Tôi cũng là một người sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là người rất nóng tính, bảo thủ và cũng có phần khó tính. Nhiều lúc, tôi cũng giận bố nhưng rồi suy đi nghĩ lại tôi thấy thương bố nhiều hơn. Bởi vì cuối cùng, cái nóng giận của bố không phải là mang lại cái lợi gì cho bản thân mà đó như một phần tính cách của bố.
Nóng tính, khó tính, bảo thủ làm cho những người xung quanh ngại gần bố hơn, con đường sự nghiệp của bố cũng gặp nhiều khó khăn. Chính bố cũng nhận ra được những tác hại của sự nóng tính, bảo thủ của mình nhưng để thay đổi thực sự không phải đơn giản. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào cách ứng xử của người bạn đời đồng hành với bố, đó chính là mẹ.
Mỗi lần bố nặng lời mẹ đều im lặng và làm theo ý bố dù đúng hay sai, bởi vì sau một số lần kinh nghiệm cho mẹ thấy dù đúng, dù sai khi bố đã chỉ trích, nặng lời nếu mẹ thêm một câu, thậm chí một từ tức là mẹ đã đổ thêm dầu vào lửa. Nếu bố đúng, việc mẹ làm như ý bố là điều không phải bàn cãi nữa. Nếu bố sai, bố sẽ nhận ra cái sai của bố bằng hành động, việc làm của bố, tất nhiên là đừng hy vọng bố sẽ nói lời xin lỗi, cái tôi của đàn ông mà.
Khi đi ra ngoài, mẹ luôn bảo vệ bố và nhận lỗi về mình, có lần bố nóng đã làm ầm lên và hàng xóm cũng biết, có người về quê mẹ tôi rồi kể với bà ngoại. Sau đó bà ngoại hỏi mẹ thì mẹ nhận lỗi về mình, mẹ bảo lỗi do mẹ nên mới thế. Chưa bao giờ mẹ tôi nói một điều gì xấu về bố với bà ngoại và bên ngoại mà ngược lại, mẹ luôn khen bố. Thực sự thì ngoài tính nóng và bảo thủ bố tôi là một người tốt, vì gia đình, nên gia đình bên ngoại vẫn rất quý bố.
Với con cái, dù sống trong một nhà nhưng mẹ luôn chỉ ra những điểm tốt của bố để che đi khuyết điểm chứ không phải kéo chúng tôi làm đồng minh với mẹ. Mỗi lần bố đánh anh em chúng tôi đau, mẹ thường thoa dầu cho chúng tôi rồi bảo bố đánh các con đau một nhưng bố lại đau mười. Cũng vì không muốn các con hư nên bố mới đánh thế, lớn lên làm bố, làm mẹ rồi các con sẽ hiểu bố.
Với cách ứng xử đó của mẹ, nhiều lúc bố có nói với mẹ và chúng tôi rằng: nếu như ngày xưa bố không lấy được mẹ thì không biết bây giờ bố mấy vợ nữa. Còn mẹ tôi, tôi tin chắc rằng mẹ cũng đã hy sinh và tiết chế bản thân rất nhiều nhưng ngược lại, mẹ nhận được sự yêu thương quý trọng của bố, của con cái, của anh em họ hàng và của cả những người hàng xóm.
Con người ta không có ai hoàn hảo cả, hãy lấy cái tốt để bù cho cái xấu. Trời sinh ra đàn ông và sinh ra người phụ nữ để bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Hai giới khác nhau tất nhiên có những đặc điểm tâm sinh lý khác nhau. Sự giáo dục trong gia đình đối với con trai và con gái cũng có những điểm khác nhau, quan trọng là sự phù hợp, thấu hiểu, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.
Đối với người nóng tính, khó tính, bảo thủ, nhất là đặc điểm nóng tính, bạn không thể thay máu cho họ được. Những lúc họ nóng lên, đánh đập, chửi bới gì đó quá lời không hẳn là vì họ coi thường, ghét bỏ gì bạn mà chỉ vì lúc đó họ không thể làm chủ được hành động, cảm xúc nhất thời.
Bạn không nên chấp những lời nói của người khi đang nóng giận. Vấn đề chính là bạn cần tạo ra môi trường để máu nóng của họ không có điều kiện phát tán. Đó cũng chính là cách đúc kết của ông cha ta từ ngày trước “Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”.