Từ: H.M.L.
Đã gửi: 23 Tháng Năm 2011 3:23 CH
Gửi chú Hưng!
Cháu thực sự không thể hiểu được tại sao những người như chú lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Chú suy nghĩ đúng là muốn bù đắp cho bé, để bé được học trường quốc tế, được chăm sóc đầy đủ, nhưng có bao giờ chú từng đặt mình vào hoàn cảnh của 2 con trai ruột của mình, xem chúng suy nghĩ thế nào? Chúng sẽ đau khổ ra sao khi biết người bố bao năm nay lại lừa dối mẹ chúng, lừa dối chúng chỉ vì những dục vọng tầm thường của bản thân.
Chú có nghĩ chú nhận bé về thì bé sẽ gọi chú là bố sao, sẽ kính trọng chú sao? Cháu tin là không có chuyện đó, có chăng là khi bé lớn lên hiểu được, còn bây giờ chú đừng làm xáo trộn cuộc sông vốn bình yên của bé và gia đình chú nữa.
Cháu có lẽ bằng tuổi con trai chú, cháu đang du học ở nước ngoài, em gái cháu đang học lớp 11, gia đình cháu thuộc diện khá giả nếu người khác nhìn vào, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Trước khi biết chuyện, cháu rất thân với bố, chuyện gì cháu cũng nói với bố dù bố là người khó tính nhưng trong lòng cháu bố luôn là số 1 và người cháu muốn hướng tới.
Đôi khi cháu còn không thân với mẹ, hay trách mẹ sao cằn nhằn với bố thế, bố tốt như vậy mà. Lúc đó bố là người mà không ai thay thế được trong lòng cháu, đến khi hè vừa rồi về nước cháu mới biết sự thật qua lời kể của bác cháu, chú có biết là gì không? Bố cháu có con trai riêng với chính gia sư của cháu và đứa bé đó đã 8 tuổi rồi.
Lúc đó cháu đã sốc, đã suy sụp khóc rất nhiều, cháu hỏi bác cháu biết chuyện này lâu chưa? Bác nói bác biết được gần một năm rồi nhưng vì không muốn cháu và em gái buồn, không tập trung học hành được nên bác giấu. Nhưng từ khi cháu đi du học bố càng ngày càng quá đáng với mẹ nên bác nói để cháu biết thương mẹ hơn.
Cháu về hỏi mẹ và mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ nói: "Mẹ biết chuyện này lâu rồi nhưng vì muốn 2 đứa có gia đình theo đúng nghĩa nên mẹ không nói ra, mình mẹ chịu thôi". Cháu thực sự quá sốc, tại sao mẹ đã hy sinh nhiều như vậy mà bố cháu không biết thương, suốt ngày cằn nhằn này nọ.
Bố cháu nói mẹ chỉ có 2 đứa con gái, không đẻ được con trai nối dõi, con gái sau này chẳng trông cậy được gì, chỉ là vô tích sự thôi, chỉ có con trai là chăm sóc được hương hỏa, dòng giống.
Chú thấy là có giống chú không? Có 2 con trai thì lại mong có con gái cho gần gũi. Cháu nghĩ đó chỉ là lý do của những người hèn nhát thôi. Bây giờ bố cháu công khai đến mức cách ngày đến thăm nhà đó một lần, chăm sóc gia đình người tình hơn cả gia đình vợ.
Bố lúc nào cũng nói chúng cháu vô tích sự, chẳng được gì, rồi không biết sau này tương lai sẽ ra sao nữa? Trong khi cháu du học theo diện tuyển thẳng, em cháu đang đứng trong top của lớp. Có lẽ dù chúng cháu có làm gì đi chăng nữa cũng không có kết quả, bây giờ chúng cháu chỉ còn biết học vì mẹ, người đã hy sinh rất nhiều cho tụi cháu.
Cháu muốn hỏi chú nói riêng và tất cả người ngoại tình như vậy nói chung: "Mọi người có bao giờ để ý, quan tâm đến suy nghĩ, tinh thần của những đứa con ngoài giá thú hay con ruột của mình khi làm những chuyện đó không? Chúng có tội gì mà phải chịu đựng tội lỗi do người lớn gây ra và sau này cuộc sống sẽ ra sao khi có người bố, người mẹ như vậy?".
Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình có bố mẹ yêu thương nhau dù nhà nghèo còn hạnh phúc hơn trăm lần những đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa mà có bố, mẹ như vậy. Chú muốn tốt cho bé, tốt nhất nên giữ im lặng đến suốt đời của chú hay chí ít đợi khi bé thực sự trưởng thành, may ra bé sẽ hiểu và nhận chú làm bố nhưng không phải bây giờ.
Chú đừng nghĩ vật chất là tất cả với một đứa trẻ. Đứa trẻ hạnh phúc là người được lớn lên trong vòng tay của bố mẹ yêu thương nó bằng cả tấm lòng chứ không phải cho nó hưởng thụ bằng vật chất. Tiền mua được nhiều thứ nhưng không mua được tình yêu, sự kính trọng của đứa con đâu chú ạ.
Chú hãy giữ sự bình yên cho bé và cả con của chú nữa nếu chú còn muốn mình là người cha tốt, trách nhiệm. Hãy hoàn thành trách nhiệm với chính gia đình ruột thịt của mình.