Cả ngày hôm nay, tôi hoang mang, lo lắng khi nghe mẹ nói bên địa chính xã vừa gọi điện báo rằng: người bác ruột - anh trai bố tôi đang đâm đơn kiện mẹ và năm chị em tôi ra tòa để đòi lại toàn bộ đất đai của gia đình tôi. Đất đã được bố mẹ và các em đồng ý sang tên tôi trước khi bố mẹ hoàn thành thủ tục ly dị và một mảnh đất có giá trị nhất, mẹ tôi mới được cấp sổ hồng. Tôi xin kể rõ quá trình kể từ khi bố được mổ ở viện (bác sĩ nói ca mổ thành công) về nhà vợ hai ở được khoảng hai tuần, vợ hai của bố điện cho các bác bên nội nói rằng muốn đưa bố về lại nhà cũ của chúng tôi để tiện chạy chữa, châm cứu. Thời điểm đó tôi bầu sắp đến ngày sinh nên mẹ thay tôi đưa bố về nhà của gia đình dưới quê và thuê một cô giúp việc chăm sóc. Lúc em rể tôi chở ông về nhà, bố còn da bọc xương, từ cổ xuống tứ chi không thể cử động, đại tiểu tiện đều không tự chủ. Mẹ gửi cô giúp việc 10 triệu đồng mỗi tháng ăn ở tại nhà tôi để tiện chăm sóc. Ông ở nhà khoảng một tháng, có người đến châm cứu mỗi ngày nhưng vẫn không thấy tiến triển gì nên mẹ đưa bố lên viện phục hồi chức năng tỉnh để điều trị.
Trong thời gian điều trị, bố đưa ra rất nhiều yêu sách nên cô giúp việc liên tục gọi mẹ than phiền. Bác sĩ dặn khi tập phục hồi chức năng, nếu đau cũng không được dùng thuốc giảm đau để tránh mất cảm giác của cơ nhưng ông không nghe mà nhờ cô giúp việc lén đi ra ngoài mua thuốc giảm đau dùng. Ông nghe người ta nói có loại thuốc nào hay, loại nào tốt đều nói cô giúp việc lén mua về uống, mặc kệ bác sĩ nói. Cuối ngày, cô giúp việc thường điện cho mẹ nói ông không chịu tập, đau chút là thôi, không cố gắng. Mỗi khi mẹ hay anh em họ hàng đến viện thăm, ông lại khóc lóc. Lúc mọi người về, ông tỉnh táo cười nói và khoe khoang việc có nhiều người quan tâm với các bệnh nhân khác. Ông ở viện được hai tháng, bác sĩ cho xuất viện, vì không chịu tập nên các cơ chân, tay đã teo lại, khả năng phục hồi chậm.
Mẹ lại đưa bố về nhà, lúc này mẹ phải thuê người giúp việc khác vì hết chịu nổi yêu sách của bố. Bạn nhậu ngày trước đến thăm, bố nói giúp việc chuẩn bị rượu và đồ nhậu tiếp đãi nên mẹ rất bực. Thi thoảng bố lại gào thét, chửi bới vô cớ, kêu nhà có ma không muốn ở, muốn mẹ đón con trai ông ra ở cùng. Khi có con trai riêng ra thăm, ông kêu khóc thảm thiết, khi con trai về, ông chửi mắng cô giúp việc vô cớ, đại tiểu tiện xong lăn ra khỏi đệm, làm chất bẩn rơi vãi khắp nhà. Bố tôi được ăn uống đầy đủ nhưng có người đến chơi lại bảo không ai cho ăn, bị chửi mắng, đánh đập này kia, trong khi ông tăng cân, béo tốt hồng hào. Khi có người bóc mẽ, lại im re. Ông trở nên nói dối như thần, đôi mắt láo liên, gương mặt câng câng. Vì vậy, bác gái tôi có dạo liên tục thúc giục gia đình phải làm then, làm lễ để đuổi ma trừ tà (tôi là người dân tộc). Thực sự tôi rất đau lòng vì đây không giống người bố hiền từ ngày xưa của mình nữa.
Cách đây hai tháng, các bác bên nội đến nhà tôi đòi đưa bố đi. Lúc đầu mẹ không chịu vì sợ họ đưa đi rồi lại dăm ba ngày yêu sách này kia thì mệt mỏi, các bác gọi công an xã đến nhất quyết đưa đi bằng được. Chúng tôi không biết bố được đưa đi đâu, hỏi ai cũng không nói. Sau đó tôi nghe phong phanh bố được đưa về lại nhà vợ hai. Hôm nay, địa chính xã báo cho mẹ biết là các bác tôi thay mặt bố kiện mẹ và năm chị em tôi để đòi lại toàn bộ tài sản đất đai, nhà cửa để các bác lo cho bố sau này. Trong đơn địa chính xã đọc cho mẹ nghe toàn là những lời nói xuyên tạc, sai sự thật, ghê tởm nhất mà một người bác đã viết ra. Nào là mấy chị em tôi bất hiếu không phụng dưỡng, liên tục thúc ép bố ký đơn chuyển nhượng đất đai cho tôi... Rất nhiều điều bịa đặt người bác nghĩ ra để làm lý do hủy bỏ quyền thừa kế của năm chị em tôi. Bác nói rằng năm chị em đã bị đuổi ra khỏi họ, bố không nhận năm chị em tôi là con nữa nên chúng tôi không có quyền đứng tên sổ đỏ, bác sẽ đứng ra tiếp quản thay. Tôi rất hoang mang và đau lòng, vì sao gia đình tôi lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy? Xin các độc giả hãy cho tôi lời khuyên, lúc này tôi phải làm sao?
Thu Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc