Bố nghiện rượu lâu rồi, suốt ngày say xỉn, chửi bới, đánh đập mẹ và các em tôi (tôi đi học xa nhà). Khi bỏ đi, bố để lại khoản nợ 100 triệu đồng vào năm 2005. Ông tuyên bố ra đi tay trắng, để lại vài sào ruộng và căn nhà cấp bốn cho vợ con ở hoặc có thể bán lấy tiền trả nợ.
Thời gian bố sống cùng người đàn bà kia, mẹ đơn phương làm thủ tục ly hôn. Bố không biết làm kinh tế nên cuộc sống càng ngày càng khó khăn khiến ông gầy gò, ốm yếu, thêm căn bệnh nghiện rượu nên trông càng khốn khổ. Tôi và các em đã lập gia đình, chỉ có em gái út ở với mẹ và đang đi học.
Vài năm gần đây chị em tôi làm kinh tế có chút thành công nên chuyển lên thành phố sống, có nhà và xe riêng, cuộc sống có thể nói là sung túc. Vì thấy bố quá khổ nên tôi gửi 4-5 triệu đồng mỗi tháng để tiền ăn uống, sinh hoạt, bố đỡ vất vả kiếm sống.
Tết vừa rồi bố uống rượu say, bị tai nạn gãy đốt sống cổ và dập tủy sống nên liệt tay chân. Trong suốt quá trình bố đi viện, vợ hai của bố liên tục gọi điện cho chú bác bên nội để thúc giục tôi và các em chuyển số tiền lớn phẫu thuật cho ông. Xin nói thêm, trước đây người phụ nữ này biết bố tôi đã có gia đình nhưng vẫn cố tình cặp kè rồi sinh ra người con riêng kia. Trước tình cảnh như vậy, các chú bác bên nội tôi có vẻ hả hê, chính họ đã xúi giục bố bỏ mẹ con tôi trước đây.
Giờ bố tôi bị như vậy, họ liên tục chuyển lời yêu cầu chúng tôi phải có trách nhiệm, lo hết chi phí cho bố. Tất nhiên chúng tôi sẽ lo chi phí chữa bệnh cho bố, nhưng giờ ông bị liệt và người vợ hai của bố cũng kệ, không chăm sóc thì chúng tôi phải làm sao? Xin nói thêm, các em tôi và mẹ rất hận ông nên không có chuyện họ sẽ chăm sóc ông. Mong được các bạn tư vấn giúp.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc