From: Lâm
Sent: Tuesday, September 22, 2009 8:23 AM
Đọc xong tâm sự của bạn Bình, tôi cũng có đôi điều muốn chia sẻ cùng bạn.
Tôi thấy những ý kiến ủng hộ bạn gái bạn đã nhiều rồi, bản thân tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi cần lưu ý bạn thêm những điều sau.
Thứ nhất, bạn gái bạn là một mẫu người của gia đình. Tại sao tôi nói vậy? Như lời bạn L.T.L, tôi cũng đồng ý là bạn gái bạn là cô gái ngoan, rất biết cách xử sự. Bạn nói, 2 bạn đều có ý định tiến tới hôn nhân, nhưng có vẻ chỉ một mình cô ấy lo lắng cho hôn nhân này? Cô ấy rất thẳng thắn khi đề cập những vấn đề tế nhị như vậy mà bạn lại né tránh, vậy cô ấy tự tìm hiểu là điều tất nhiên. Tôi nghĩ bên cạnh việc “học hỏi” kinh nghiệm từ web, bạn gái Bình có thể cũng đang học hỏi kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ, kinh nghiệm hôn nhân (việc nữ công gia chánh chẳng hạn) mà bạn không biết (hoặc biết nhưng lại không quan tâm).
Thứ hai, tôi để ý thấy khá trưởng giả, nhan đề bài viết của bạn khẳng định là bạn gái “thích” xem phim mát. Tôi nghĩ, chưa gì mà bạn đã quy kết là bạn gái “thích” là không đúng.
Thứ ba, bạn nói tình yêu của bạn rất đẹp, nhưng tôi lưu ý bạn là bạn cũng nên xem lại mình, bạn có những chuẩn bị cần thiết cho hôn nhân chưa? Bạn nên chia sẻ với bạn gái nhiều hơn, thay vì bù đầu với công việc đến nỗi không có thời gian dành cho bạn gái (theo lời bạn nói). Bạn nên nhớ tình yêu hay hôn nhân cũng đều bắt nguồn từ 2 phía, bạn gái bạn thương yêu bạn và vun đắp tình yêu của mình như vậy thì bạn cũng nên có những hành động và suy nghĩ thiết thực xây dựng tương lai cho hai bạn.
Tôi từng đánh mất tình yêu của mình cũng vì quá mải mê công việc mà không trân trọng tình cảm của người mình yêu, hy vọng góp ý của tôi sẽ có ích cho bạn. Đừng để khi đánh mất tình yêu rồi mới hối hận như tôi.
Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc.