Bim đi biển
Lần đầu tiên Bim được tắm biển, cô nàng hào hứng lắm. Bố cho Bim tắm ở ngay gần bờ, nước chỉ cao đến bụng bé. Bim sổ mũi nhẹ nên bố cố tình để nước biển vào mũi Bim, rửa sạch mũi cho bé.
Hết chuyến du lịch, về nhà, ông bà hỏi:
- Con đi tắm biển có vui không?
- Vui lắm ạ, nhưng cũng sợ lắm ạ.
- Sao lại sợ?
- Bố bắt con xuống nước, hai tay dang ra và chân phải đập đập gì đấy. Con phải uống nước biển hai lần. Bố suýt làm chết con đấy ông bà ạ - Bim liến thoắng còn bố chỉ biết cười rũ rượi.
Minh Trang
Mời chia sẻ câu nói ngộ nghĩnh của bé. Mục này không có nhuận bút.