Đã mù chữ còn mù số
Tý lên lớp mẫu giáo 5 tuổi, được các cô ở trường mầm non dạy chữ, Tý thích lắm. Tý hay hỏi mẹ tại sao lại phải học chữ. Mẹ trả lời để khỏi mù chữ khiến Tý càng chăm học hơn.
Mẹ ôm Tý vào lòng bảo:
- Tý lớn tướng rồi, chả mấy nữa mẹ già, mẹ sắp 40 tuổi mất rồi.
- Bây giờ mẹ mới 33 tuổi mà - Tý phản đối - 33 rồi đến 34, rồi 35, rồi 36, 37, 38, 39 mới đến 40.
Mẹ còn chưa kịp khen Tý đếm giỏi thì cu cậu đã chép miệng nói tiếp:
- Chán mẹ thật, đã mù chữ (vì Tý thấy mẹ không được đi học chữ như mình) lại còn mù số nữa.
Minh Tân
Mời chia sẻ câu nói ngộ nghĩnh của bé. Mục này không có nhuận bút.