From: trang chau
Sent: Tuesday, December 07, 2010 12:28 PM
Chào Thúy!
Tôi rất cảm động khi đọc tâm sự của bạn, mặc dù trong mối tình tay ba, tôi ở vị trí đối nghịch với bạn, nhưng không với vai trò vợ cũ mà là bạn gái cũ. Khi tôi và bạn trai đang ở tình trạng khó hàn gắn thì cô ấy xuất hiện. Cô ấy vốn thích bạn trai tôi từ lâu và khi tình cảm chúng tôi rạn nứt thì cô ấy chủ động tấn công. Tôi nói với cô ấy gay gắt “anh ấy không bao giờ quên chị đâu, em hãy suy nghĩ kỹ”, cô ấy cũng không vừa, nói “em sẽ chờ”.
Đến bây giờ đã hơn 4 năm rồi. Một hai năm đầu sau khi chia tay, anh ấy vẫn rất quan tâm đến tôi, anh vẫn dành tình cảm cho tôi, thậm chí sự quan tâm còn sâu sắc hơn ngày xưa. Thời gian này, tôi bị cô ấy liên tục nhắn tin, gọi điện mắng nhiếc tôi đủ điều, dù rằng tình cảm chúng tôi hết sức trong sáng. Rồi sang khoảng cuối năm thứ 2, tôi nhận thấy anh bớt quan tâm đến tôi hơn, và những gì tôi cảm nhận được là anh rất yêu cô gái ấy.
Tôi luôn chúc phúc cho hai người họ, chưa bao giờ tôi nói điều gì bất lợi cho cô ấy. Thậm chí khi anh tặng quà, quan tâm đến tôi, tôi cũng chưa bao giờ chọc tức cô ấy bằng cách khoe khoang cả, dù rằng khi cô ấy giật bạn trai tôi, tôi từng thề sẽ trả thù, vì tôi muốn anh có cuộc sống hạnh phúc khi chính tôi không mang lại hạnh phúc cho anh. Đến đây, chắc bạn hiểu rằng, tôi khuyên bạn nên chờ đợi anh ấy, đúng không?
Bản thân tôi cũng từng thương hại cô gái đó, nhưng theo thời gian, tình cảm của cô ấy đã làm anh thay đổi. Tôi cũng khâm phục sự kiên nhẫn của cô ấy. Rồi tôi cũng có bạn trai, tôi cũng ít quan tâm đến chuyện của anh ấy nữa, và tôi cũng nghĩ chắc họ sắp lấy nhau. Thế nhưng qua nhiều người, tôi mới hiểu rằng anh ấy chưa thể cưới cô ấy, dù sống chung đã 4 năm vì còn lo tôi chưa ổn định cuộc sống.
Tôi có nói thêm vào để anh cưới vợ nhưng anh vẫn trả lời như thế, mặc dù thu nhập tôi không hề thấp và công việc cũng rất ổn định. Bản thân tôi không nghĩ anh còn yêu tôi, và một năm nay không bị cô gái đó làm phiền nữa nên tôi không biết cuộc sống hai người họ ra sao nữa.
Chính tôi cũng không biết tại sao anh không chịu cưới cô gái đó. Cô gái ấy cũng như Thúy, cứ nghĩ anh còn yêu người cũ nên mới như thế. Nhưng tôi là người cũ, tôi lại không cảm nhận được tình yêu đó, không biết tôi quá vô tình hay còn lý do khác từ anh ấy. Vài lời để bạn tham khảo.